Phanh phui vụ cướp 3 tỷ của Trường Quốc tế Việt-Úc

Trưa ngày 6/10, một nguồn tin cho hay tất cả các nghi can trực tiếp gây ra <a href=" http://www3.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/144828.vip"> vụ cướp 3 tỷ đồng</a> của Trường Quốc tế Việt-Úc hôm 2/10 đã bị tóm gọn cùng số tang vật 70.000 USD, trên 283 triệu đồng và một số chứng cứ khác liên quan đến vụ án. Điều bất ngờ, chủ mưu vụ cướp lại chính là hai mẹ con người lái xe chở tiền.

Ngay sau khi Nguyễn Đặng Trung Nghĩa (SN 1979, ngụ tại chung cư Phạm Văn Đan, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM), tài xế của Trường Quốc tế Việt-Úc thừa nhận hành vi móc ngoặc, làm "tay trong" cho nhóm cướp, đồng thời khai ra tên và địa chỉ đồng đảng, cơ quan CSĐT nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt nóng 3 đối tượng còn lại gồm Đặng Hồng Thu (SN 1956), Danh Hữu Hùng (SN 1973) và Ngô Thị Hường (SN 1968), cùng ngụ tại chung cư Phạm Văn Đan, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, trước ngày 2/10, Nghĩa có nói chuyện với mẹ là bà Đặng Hồng Thu về việc sẽ vận chuyển một lượng tiền rất lớn của Trường Quốc tế Việt- Úc, đến một ngân hàng trên đường Kỳ Đồng, quận 3 để ký gửi.

Nắm được thông tin "quý báu" trên, bà Thu sang nhà vợ chồng Danh Hữu Hùng - Ngô Thị Hường, ở cùng chung cư bàn bạc chuyện "đổi đời" nhanh chóng. Cuộc thương thảo cho phi vụ diễn ra chớp nhoáng, cả 3 nghi can này liền triệu tập cậu con trai của bà Thu về và yêu cầu cung cấp thông tin vụ chuyển tiền.

Nghĩa không giấu giếm, ngược lại lập tức hợp tác và vạch ra lộ trình của chuyến vận chuyển tiền, trên các tuyến đường phải đi qua. Sau khi bàn bạc cẩn thận, 4 nghi can phân chia nhiệm vụ cho nhau, theo đó, 2 phụ nữ phục kích tại ngã tư Ngô Thời Nhiệm - Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, chờ xe chở tiền đi đến. Còn Hùng làm nhiệm vụ dựng cảnh đụng xe ngay tại ngã tư trên và "trong vai" người khống chế tài xế Nghĩa.

Kế hoạch được dựng lên chi tiết, cả nhóm phân nhau đi mua dây thừng, băng keo, kim tiêm để trấn áp, túi vải đen dùng để trùm đầu cô kế toán Lê Thị Hồng Trang và đợi đến giờ gây án…

Sáng 2/10, đúng như lịch định, chị Lê Thị Hồng Trang mang theo 3 tỷ đồng của trường lên xe do Nghĩa đã chờ sẵn và xuất phát từ trụ sở ở đường Khánh Hội, quận 4 hướng về đường Kỳ Đồng, quận 3.

Ban đầu, xe chạy đúng lộ trình, nhưng khi đến địa bàn quận 3, Nghĩa bất ngờ đánh tay lái, đi lệch lộ trình và hướng về ngã tư Ngô Thời Nhiệm - Bà Huyện Thanh Quan. Khi đến giao lộ này, kịch bản đã được dàn dựng bắt đầu diễn ra.

Một chiếc xe máy húc vào đuôi xe ôtô do Nghĩa đang điều khiển. Ngay lập tức, Nghĩa bước xuống kiểm tra xe và có lời qua lại với "diễn viên" gây ra tai nạn. Bất ngờ, Nghĩa bị "diễn viên" gây ra vụ va chạm dùng kim tiêm khống chế.

Trong lúc đó, 2 phụ nữ bịt khẩu trang, đầu đội nón, đi bộ đến, ập vào xe và khống chế chị Trang. Còn Nghĩa bị người đàn ông khống chế áp vào xe và yêu cầu điều khiển xe theo ý của nhóm cướp này. Tất cả hành động được diễn ra chớp nhoáng, nhằm hạn chế bị người đi đường nhìn thấy.

Sau khi tất cả đã yên vị trong xe, chị Trang bị 2 phụ nữ là Đặng Hồng Thu và Ngô Thị Hường dùng túi vải đen trùm đầu và lấy băng keo bịt miệng. Còn Nghĩa bị ông hàng xóm Danh Hữu Hùng vờ dùng ống kim tiêm khống chế, yêu cầu lái xe ngược ra hướng ngoại thành TPHCM.

Khi xe qua khỏi cầu Sài Gòn, Nghĩa được yêu cầu lái ra một bãi đất trống thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Tại đây, mẹ và cặp vợ chồng hàng xóm của Nghĩa tiếp tục dựng nên đoạn kết của vụ cướp thật như giả. Nghĩa cũng bị đồng phạm dùng dây thừng trói tay chân, miệng bị bịt băng keo. Sau đó, 3 nghi can bỏ Nghĩa và chị Trang lại trong xe, và ôm bịch tiền 3 tỷ đồng tẩu thoát.

Ngỡ đã dàn dựng nên một vụ cướp hoàn hảo, sau khi Nghĩa tự cởi trói cho mình và chị kế toán Trang, cả 2 tìm đến trụ sở đồn Công an phường Thảo Điền, trình báo vụ cướp, với giá trị tài sản 3 tỷ đồng. Nhận thấy đây là vụ cướp nghiêm trọng, Công an phường Thảo Điền báo lên cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM đến phường trực tiếp thụ lý vụ việc.

Sau khi nghe thuật lại vụ việc và lấy lời khai ban đầu của chị Trang và Nghĩa, Công an TPHCM có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo Trường Quốc tế Việt-Úc. Các thông tin về nguồn gốc số tiền, cũng như những ai được biết đến vụ chuyển tiền lớn này, được cơ quan điều tra ghi nhận.

Các điều tra viên khá bất ngờ và đặt ra những dấu hỏi lớn. Tại sao bọn cướp lại biết rõ lộ trình của chiếc xe vận chuyển tiền để phục kích? Tại sao bọn cướp lại thực hiện hành vi quá dễ dàng như vậy, mà không nhận được sự phản kháng đáng có nào? Tại sao bọn cướp lại biết, bên trong xe có tiền? Nếu không có "tay trong"…?!

Qua nhiều ngày đấu tranh, các điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM xác định đầu mối vụ việc từ tài xế Nguyễn Đặng Trung Nghĩa.

Hịên cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác lập hồ sơ, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan và truy xét các đối tượng còn lại của vụ cướp.

Theo Phan Công
VietNamNet