1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phân bố lại điểm đăng ký xe máy

(Dân trí) - Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, các đội đăng ký xe sẽ giải quyết thủ tục đăng ký cho mọi trường hợp. Mặc dù khá bất ngờ trước quyết định của UBND TP, Công an Hà Nội vẫn chủ động bố trí thêm cán bộ và phân bố các điểm đăng ký xe máy cho phù hợp.

Theo đó, Cơ sở đăng ký số 1 tại 86 Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, sang tên di chuyển ôtô, xe máy cho người dân có hộ khẩu tại Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Gia Lâm, Đông Anh.

 

Cơ sở đăng ký số 2 tại 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sẽ giải quyết hồ sơ cho công dân các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng và huyện Từ Liêm, Thanh Trì.

 

Cơ sở đăng ký số 3 tại 1234 Đường Láng sẽ tiếp nhận hồ sơ của người dân các quận Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy và huyện Sóc Sơn.

 

Về nhân lực, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ bố trí thêm 6 cán bộ cho Đội quản lý xe để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân, tránh không để tồn đọng làm phát sinh chen lấn, tiêu cực.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều qua và sáng nay tại địa điểm đăng ký số 3 - 1234 đường Láng, lượng người đến đăng ký xe không tăng, thậm chí ngày hôm qua người đến làm thủ tục đăng ký giảm hẳn.

 

Anh Nguyễn Văn Lực, người làm nghề xe ôm từ 2 năm nay tại điểm đăng ký 1234 đường Láng cho biết: “Sau khi có Quyết định mới của UBND TP Hà Nội, lượng người đến đăng ký tại địa điểm này trong ngày 14/12 thưa vắng hẳn. Vào thời điểm này năm ngoái, người dân đã đổ xô về đây đăng ký xe khiến đường Láng thường xuyên ùn tắc.”

 

Sự thay đổi này cũng đã khiến cho đội ngũ cò “chỉ tiêu”, cò biển số lâm vào cảnh “thất nghiệp”. Hồ Quốc Đại, một chuyên gia môi giới dịch vụ người đứng tên đăng ký thuê, cho biết: năm ngoái vào thời điểm này anh có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ dịch vụ cò “chỉ tiêu”. Với quy định mới của UBND TP Hà Nội, Đại đã tính đến tương lai về quê ăn tết “không kèn không trống”.

 

Trần Đức