1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Ô nhiễm sông hồ vì dân “tiễn Táo quân chầu trời”

(Dân trí) - Hôm qua, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhà nhà nô nức “tiễn Táo quân chầu trời” với tục lệ cúng cá chép sống rồi thả xuống sông hồ. Tục lệ phóng sinh tốt đẹp này vô tình đã khiến nhiều hồ ở Hà Nội bị xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Ngay từ sáng sớm hôm qua, những chậu cá chép vàng, đỏ như cá cảnh đã được bày bán la liệt tại hầu hết các chợ ở Hà Nội. Theo những người bán hàng, phần lớn cá được các chủ hàng đặt mua trước cả tháng từ các tỉnh lân cận như Nam Định, Hải Dương, Hà Nam... mang về.

 

Người dân mua cá chép sống về cúng, đến tầm 10 giờ sáng, các hồ ở Hà Nội như Ngọc Khánh, Bảy Mẫu, Hoàng Cầu, cầu Long Biên... đã tấp nập người dân mang túi nilon đựng cá ra phóng sinh. Đặc biệt, theo tin từ TTXVN, các hồ gần đền chùa như hồ Hai Bà (trước cửa đền thờ Hai Bà Trưng), hồ Thiền Quang, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây (khu vực chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ)... rất đông người đến thả cá phóng sinh.

 

Tuy nhiên, sau khi thả cá, rất nhiều người đã vứt túi ni-lông bừa bãi trên bờ hồ, thậm chí không ít người ném luôn xuống hồ. Vì vậy, đến buổi trưa cùng ngày, nhiều địa điểm thả cá phóng sinh đã dày đặc túi ni-lông, trên bờ, dưới nước, trôi nổi bập bềnh.

 

Qua ngày Tết 23 tháng Chạp, Táo quân đã lên chầu trời, còn lại dưới các sông hồ la liệt thứ rác thải hàng trăm năm mới tiêu hủy hết.

 

Thanh Bình