1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước mắt nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng

(Dân trí) - Chỉ còn một ngày nữa thôi, người dân Quảng Bình sẽ đón Đại tướng trở về. Lần trở về này ông sẽ ở hẳn đó, trong lòng đất mẹ, giữa một miền cát trắng nhìn ra biển Đông...


Ngày 12/10 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thái Tông (Hà Nội), Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra trang trọng, đầy nước mắt. Không đợi đến giờ viếng chính thức, người dân bắt đầu đổ về khu vực Nhà tang lễ quốc gia từ rất sớm. Để tạo điều kiện cho đồng bào được theo dõi lễ viếng, BTC đã truyền hình trực tiếp những hình ảnh bên trong Nhà tang lễ qua màn hình lớn phía ngoài.

Chứng kiến những hình ảnh xúc động này, nhiều người đã bật khóc - nước mắt của tình thương, sự kính trọng dành cho vị Đại tướng của cả dân tộc. Đã quá lâu mới có một cuộc tiễn đưa lịch sử như thế. Cả dân tộc đã cùng hoà vào nỗi đau chung, sự mất mát không gì có thể bù đắp.

Cái nắng hanh khô của Hà Nội vẫn không ngăn nổi dòng người đổ về mỗi lúc một đông.
 

Bác Tô Xuân Thanh từ Thanh Hóa lặn lội ra Hà Nội từ 6 ngày trước. Bác đã 4 lần tới nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu viếng Người. “Mỗi ngày tôi đều đến viếng Đại tướng một lần. Giá như được ở luôn bên Đại tướng, ở cả ngày cả đêm tôi cũng sẵn lòng. Bởi Đại tướng như một người cha, một người anh, chưa một lần được gặp nhưng tôi luôn có cảm giác thân thiết, gần ngũi”, bác Thanh tâm sự.

 

Bác Thanh kể, ra Hà Nội bác không biết làm thế nào để có một bức ảnh Đại tướng. Khi vào một hàng photo, bác đã được một cháu gái còn rất trẻ trân trọng tặng bức ảnh Đại tướng. 6 ngày nay, đi đâu bác Thanh cũng mang theo bức ảnh đó, đầy trân trọng. Bác cho biết: “Hôm nay tôi sẽ chờ ở đây đến khi nào được xếp hàng vào viếng Đại tướng. Nếu không được, mai tôi sẽ lại quay lại để được tiễn Đại tướng một lần cuối cùng”.
 
Bác Thanh dành cả 6 ngày để viếng Đại tướng (ảnh: Hồng Hải)

Bác Thanh dành cả 6 ngày để viếng Đại tướng (ảnh: Hồng Hải)

 

Thành tâm đứng vái vọng trước màn hình lớn tại vườn hoa Tăng Bạt Hổ, bác Lục Thị Ninh (Hà Nội) cho biết đã có mặt ở đây từ 6h sáng. “Từng là thanh niên xung phong, rồi có em ruột là bộ đội đã hi sinh ở chiến trường Quảng Trị, có chồng là bộ đội đi B… nên với tôi bác Giáp như một người anh, người cha của mình. Tôi đến đây vì quá kính trọng Bác, quá tiếc thương người anh hùng dân tộc”.

 

Dù đã nghe báo đài thông báo về Lễ Quốc tang, biết không được vào nhưng 5h sáng bác đã thức dậy đi bộ về Nhà tang lễ. “Với người dân chúng tôi, đợi chờ đâu quản ngại gì, chỉ mong được đưa tiễn bác lần cuối cùng. Chỉ duy nhất lần này được đưa tiễn bác nữa thôi”, bác Ninh sụt sùi nước mắt.

 

Bác Ninh cũng chia sẻ, đã hai lần bác đến Hoàng Diệu vào viếng Đại tướng. Trong lúc xếp hàng chờ viếng, có những câu chuyện cảm động rơi nước mắt. Có nhà cả vợ chồng, con cái, ông bà cùng đi viếng; có đôi vợ chồng già dắt nhau đi viếng, đến bữa con cháu gọi hỏi thăm để mang đồ ăn nước uống ra…
 
Bác Thanh dành cả 6 ngày để viếng Đại tướng (ảnh: Hồng Hải)
Bác Ninh đã nghe nhiều câu chuyện cảm động khi xếp hàng chờ viếng Đại tướng (ảnh: Hồng Hải)

 

Bà Nguyễn Thị Hải (Tây Sơn) cho biết để có mặt ở Nhà tang lễ lúc 7 giờ sáng, bà đã phải rời nhà từ 5 giờ sáng, đi 3 chuyến xe. “Ngồi trên xe, thấy nước mắt mình cứ chảy, nhiều người hỏi chuyện biết đi viếng bác Giáp cũng đi cùng đoàn luôn. Mấy chị em xác định mai sẽ đợi ở Hoàng Diệu để được đưa tiễn Đại tướng”.

 

Trọng Trinh - Hà Trang - Hồng Hải