1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nước mắt nào gột được nỗi đau

(Dân trí) - Rạng sáng 22/7, trời Quảng Điền (huyện Krông Ana) ảm đạm vì bầu không khí thê lương khắp làng trên xóm dưới khi đoàn ô tô chở 7 nạn nhân xấu số, chết thảm trong vụ tai nạn tại Quảng Nam lần lượt dừng trước 4 căn nhà, trả thi thể về cho người thân.

Từ chiều tối qua 21/7, hung tin 7 nạn nhân chết thảm trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) được xác nhận là người cùng một nhà tại xã Quảng Điền nhanh chóng lan khắp mọi con đường, ngõ xóm. Sau phút bàng hoàng, nỗi đau xót bao trùm cả xã nghèo.

Phiên chợ chiều tại xã Quảng Điền tan nhanh hơn so với thường ngày. Mọi người quang gánh ra về sớm để còn đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Không lâu sau đó 4 cái rạp nhà đám được dựng lên trong vòng bán kính chưa đầy 1km vuông chuẩn bị đón 7 thi thể xấu số trên đường về quê an táng.

Đêm 21/7, là một đêm không ngủ đối với hàng trăm hộ dân xã Quảng Điền. Tiếng chó sủa rôm rả, tiếng chân người đi lại ràn rạt suốt đêm. Tiếng nói chuyện bàn tán về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xôn xao đầu đường cuối xóm.
Các con của chị Mận khóc than mẹ. 
Các con của chị Mận khóc than mẹ. 

Theo nguồn tin người nhà đi trên xe ô tô báo về, khoảng 2 giờ sáng ngày 22/7 các nạn nhân sẽ đến nơi nhưng khi đến Km4 (quốc lộ 14, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) một ô tô trong đoàn không may thủng lốp phải dừng lại khâu vá hơn 2 giờ đồng hồ. Phải đến khoảng 4 h 30 phút sáng 22/7 đoàn ô tô chở 7 thi thể mới lần lượt về đến gia đình. Vừa thấy bóng đoàn xe chở những cỗ quan tài, người nhà và hàng nghìn người dân địa phương mỏi mòn ngóng đợi thâu đêm bỗng trào nước mắt, nhiều người òa khóc nức nở.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mận (SN 1963, thôn 3, xã Quảng Điền) ở đầu xã nên được bà con xóm giềng nhanh chóng đỡ quan tài vào nhà. Trong chốc lát, căn nhà ngập trong tiếng khóc nghẹn của các con chị. Cháu Trần Thị Phương - con gái thứ 2 của chị Mận thấy mẹ bỗng nhiên nằm trong quan tài gào lên thảm thiết: “Mẹ ơi! Sao lại như này mẹ ơi…! Mẹ đi Quảng Nam mới đó thôi, sao mẹ lại về trong cơ sự này...”, em Phương ôm mặt khóc nức nở.

Tại gia đình anh Nguyễn Vĩnh Tạo (47 tuổi, thôn 3, xã Quảng Điền), chồng chị Nguyễn Thị Tường Vy - người may mắn thoát nạn duy nhất trong đoàn xe về Quảng Nam ăn cưới dường như vẫn chưa chuẩn bị kịp cho nỗi đau ập tới. Chị Vy thoát nạn nhưng 2 con trai của anh chị Vy là cháu Nguyễn Quang Ngọc (SN 2004) và cháu Nguyễn Quang Qúy (SN 2009) đã tử vong tại chỗ khi bị xe tông.

Chị Vy được người nhà đưa về trên một chuyến xe riêng lúc 0h20 phút rạng sáng 22/7, trong trạng thái mê man bất tỉnh, phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Khi quan tài 2 con trai bé nhỏ về đến nhà chị Vy vẫn không hay biết. Hai anh trai của Ngọc và Quý cùng cô ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chỉ biết bấu víu lấy bờ tường, bám lấy quan tài khóc não nề.
Hàng xóm khóc thương 2 cháu bé ngoan hiền, học giỏi.
Hàng xóm khóc thương 2 cháu bé ngoan hiền, học giỏi.

Sự ra đi đột ngột của 2 anh em Ngọc và Quý khi tuổi còn rất nhỏ, lại học giỏi khiến gia đình và hàng xóm xót xa hết đỗi. Những người hàng xóm cứ đứng níu bên khung cửa sắt nhìn vào căn phòng đặt 2 chiếc lạnh lẽo, nhiều người đã bật khóc. Trong lúc gia đình tang gia bối rối, rền rĩ tiếng ai đó kể lể ai oán: “Mấy bữa trước còn thấy 2 cháu còn chơi trước hiên nhà, cầm bi, cầm ná, anh em trêu đùa nhau, chạy thục mạng trong sân, ngoài vườn. Nay các cháu đã nằm đây. Thương quá, vì  các cháu lại ngoan hiền, học giỏi có tiếng ở trường”.

Gia cảnh chị Nguyễn Thị Lý (con gái thứ 7 của cụ Châu, 90 tuổi) mất con gái là Trần Thị Hân (SN 1998), bi đát, xót thương. Sau khi lập gia đình và sinh được cháu Hân, một thời gian sau vợ chồng chị Lý ly hôn. Chị Lý một mực ở vậy nuôi con và chăm sóc cho bà ngoại. Hân ngoan hiền, thương mẹ, thương ngoại hết mực. Những người hàng xóm cho biết, em rất hiếu thảo, chăm chỉ lo phụ mẹ quán xuyến việc nhà khi mẹ đi vắng, thay mẹ chăm sóc bà ngoại khi mẹ đi làm. Mất con gái, người mẹ đơn thân trở thành “mồ côi”.
Gia đình anh Hưng chưa hết bàng hoàng vì cùng lúc mất 3 người thân.
Gia đình anh Hưng chưa hết bàng hoàng vì cùng lúc mất 3 người thân.

Nỗi đau không gì có thể bù đắp được đối với gia đình anh Trần Văn Hưng (SN 1976, thôn 1, xã Quảng Điền) khi vụ tai nạn đã cướp đi 2 cô con gái bé bỏng Trần Thị Như Quỳnh (SN 2004) và Trần Thị Như Thùy (SN 2007) và cả vợ anh – chị Nguyễn Thị Huyên (SN 1977). Mờ sáng 22/7, khi đưa vợ và 2 con gái về đến nhà  anh Hưng chỉ biết ngồi bệt ra giữa hiên, gương mặt đờ dại. 3 chiếc quan tài vợ con quây xung quanh mà nước mắt người chồng, người cha không chảy nổi.  Có lẽ nước mắt đã chảy cạn trên đường đưa vợ anh cùng 2 con gái hành trình về quê suốt đêm qua.

Bà nội 2 em Quỳnh và Thùy cũng khóc ngất bên 3 cỗ quan tài, khiến hàng trăm người hàng xóm đã vây kín trong nhà ra ngoài ngõ cũng không nén được dòng lệ. Được biết, gia đình anh Hưng là hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, anh Hưng quanh năm đi phụ hồ, chị Huyên ở nhà may mặc áo quần nuôi con.

Viết Hảo