PhotoStory

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Bạch Mai rơi nước mắt không nỡ rời TPHCM

(Dân trí) - Ngày 7/10, hơn 400 giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai ra sân bay rời TPHCM sau gần 2 tháng vào chống dịch. Nhiều nữ sinh không nén nổi xúc động trào nước mắt khi kết thúc nhiệm vụ.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Ngày 7/10, hơn 400 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai ra sân bay Tân Sơn Nhất để trở về địa phương sau gần 2 tháng chi viện vào TPHCM phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai có gần 1.000 người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Những ngày qua, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị 18 để thích ứng an toàn, từng bước phục hồi kinh tế. Vì thế, đoàn đã chia thành từng đợt để rời TPHCM.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Chuyến bay khởi hành vào đầu giờ chiều nên đoàn đã có mặt từ sáng tại sân bay để làm các thủ tục check-in. Nhiều người thân quen tranh thủ ra sân bay tiễn đoàn.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Trần Thu Uyên (sinh viên năm 3) ôm chia tay người yêu trước sảnh ga quốc nội trước khi vào làm thủ tục bay. Uyên là một trong số hàng trăm sinh viên trường CĐ Y tế Bạch Mai tình nguyện tham gia chi viện TPHCM chống dịch. Trải qua 54 ngày ở TPHCM, Uyên có nhiều kỷ niệm gắn với thành phố mang tên Bác.

"Khi vào TPHCM, tôi được phân công về Quận 12. Sau gần 2 tháng sống và làm việc tại đây, tôi có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm khó quên, cũng nhờ đi chống dịch mà tôi đã có người yêu", Uyên bẽn lẽn nói.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

2 anh em Minh Tân (áo sọc), Minh Nhật (áo đen) mang theo những bó hoa tươi, ra sân bay từ sớm chờ đợi để tiễn người yêu. "Chúng tôi là 2 anh em sinh đôi, cùng là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TPHCM. Trong những ngày dịch bệnh, 2 anh em đăng ký làm tình nguyện viện hỗ trợ chống dịch rồi quen các bạn sinh viên Bạch Mai, cũng vì có duyên nên quyết định tìm hiểu", Minh Tân chia sẻ.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Nữ sinh viên Nguyễn Minh Trang nói lời tạm biệt với bạn trai để về Hà Nội. Trang được phân công về làm việc tại huyện Bình Chánh, trong khoảng thời gian gần 2 tháng ở đây, cô nữ sinh gặp và quen bạn trai cũng đang đi chi viện hỗ trợ TPHCM.

"Chúng em cùng làm chung một địa phương, lại có nhiều sở thích, quan điểm giống nhau nên khá hợp. Giữa hàng trăm người, nhưng vẫn có thể gặp nhau và quen nhau là một cái duyên", Trang chia sẻ.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Mọi người tranh thủ chụp hình kỷ niệm trước khi lên máy bay rời TPHCM.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

"Vào TPHCM trong khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng thế nên tôi chưa thể đi tham quan được, nghe mọi người nói là bưu điện thành phố đẹp lắm nên nhất định trong một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại và đi hết các địa điểm như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ..." sinh viên Lê Hương Giang chia sẻ.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

"Người dân ở TPHCM rất thân thiện, nhiệt tình và còn tặng quà khi biết chúng tôi sắp về Hà Nội, tôi sẽ nhớ mãi những tháng ngày ở nơi đây", Uyên cho hay.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Một nữ sinh rơi nước mắt, ôm chầm lấy người bạn vì không nỡ ra về.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Bạch Mai rơi nước mắt không nỡ rời TPHCM - 10

"Khi vào TPHCM, thầy trò trường CĐ Y tế Bạch Mai chia thành các nhóm về làm việc tại 10 quận, huyện. Sau một thời gian dài, khi thành phố bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh, sự sôi động đang dần quay trở lại khiến tôi rất vui. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn nữa để tôi có cơ hội đưa gia đình vào tham quan", thầy Vũ Đình Tiến cho biết.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

14h chiều, chuyến bay chở đoàn giảng viên và sinh viên trường CĐ Y tế Bạch Mai khởi hành rời TPHCM.

Lực lượng chi viên chống dịch rời TPHCM.jpeg

Trước đó, ngày 6/10, Thứ trường Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã ra sân bay Tân Sơn Nhất rời TPHCM sau thời gian dài công tác.