1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nữ nạn nhân bị “giam” tại phòng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khởi kiện

Trong 9 ngày bị “giam” tại phòng khám giải phẫu thẩm mỹ của ông Ái, chị D. bị suy kiệt về sức khỏe, bị mắng chửi, phải nghe những lời khiếm nhã khiến tinh thần suy sụp nặng. Hiện gia đình chị D. đang tiến hành các thủ tục khởi kiện ông Ái.

Không thể chấp nhận được

 

Chiều 4/10, trao đổi với báo chí về vụ chị N.T.N.D. (32 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) được cơ quan chức năng “giải thoát” chiều tối 3/10 tại phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ (GPTM) của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái (số 116A Cao Thắng, P.4, Q.3, TPHCM), bác sĩ Phan Văn Nghiệm - trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM - cho biết nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh thì ông Ái đã hành nghề quá chức năng cho phép.

 

Chỉ là phòng khám chuyên khoa GPTM nên cơ sở này không được phép lưu bệnh quá 24 giờ (chị D. đã bị giữ tại cơ sở này chín ngày). Ngoài ra, việc không cho chị D. liên hệ với người nhà, đứng ở góc độ y đức, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân cũng không thể chấp nhận được. Chưa kể thái độ né tránh cơ quan chức năng của ông Ái.

 

Theo bác sĩ Nghiệm, phòng khám chuyên khoa GPTM chỉ có chức năng làm GPTM vùng mặt như cắt mắt hai mí, nâng mũi, xăm mắt (vị trí nhỏ, đơn giản)... Còn những GPTM vùng dưới như phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi... đều không được phép. Ông Ái cũng chỉ được cấp giấy phép hành nghề GPTM ở địa chỉ duy nhất tại số 116A Cao Thắng, P.4, Q.3, chứ không được triển khai ở nhiều địa điểm.

 

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra các cơ sở GPTM vào giữa năm 2006, thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phát hiện ông Ái còn có sáu thẩm mỹ viện (không được thực hiện các dịch vụ làm đẹp có chảy máu) ở đường Bà Hạt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám.

 

Tại các thẩm mỹ viện này ông Ái đều quảng cáo hành nghề GPTM quá chức năng cho phép như hút mỡ, cấy mỡ, GPTM ngực... Thanh tra sở đã ra quyết định xử phạt các thẩm mỹ viện này 45 triệu đồng. Cũng theo bác sĩ Nghiệm, phòng khám chuyên khoa GPTM của ông Ái đã vi phạm qui định nhiều lần.

 

Đáng lưu ý nhất là vào đầu tháng 5/2006, đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Công an TPHCM đã kiểm tra đột xuất hai thẩm mỹ viện tại số 350 Trần Phú và 40 Trần Hưng Đạo B (đều ở Q.5) do ông Ái phụ trách. Ngoài quảng cáo quá chức năng, đoàn còn phát hiện hai thẩm mỹ viện có một số loại thuốc hết hạn sử dụng. Trong đó có cả thuốc hạ huyết áp Aldalate 10 mg.

 

Yêu cầu căng da, bác sĩ lại... mổ bụng

 

Nhiều khách hàng từng

khiếu nại ông Ái

 

Chiều 4/10, trao đổi với chúng tôi, ban chỉ huy Công an P.4, Q.3 (TPHCM) cho biết trong vòng một năm trở lại đây, Công an P.4 nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của người dân về cơ sở GPTM của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái (116A Cao Thắng, Q.3). Nhiều khách hàng đến khiếu nại với gương mặt sưng húp (nâng mũi, xăm mắt...).

 

Một số trường hợp sau khi giải phẫu nâng ngực “không như ý muốn” cũng đến “kêu” công an. Một nữ cán bộ của một đơn vị cấp phường (xin giấu tên) cho biết từng được ông Ái đề nghị “GPTM miễn phí” nhưng chị từ chối (vì nghe nhiều thông tin khiếu nại của khách hàng).

 

Về vụ chị D. bị giữ tại cơ sở GPTM 116A Cao Thắng, thiếu tá Trang Bạch Nhật, phó trưởng Công an P.4, Q.3, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ.

Theo chị D., qua đọc quảng cáo trên báo nói ông Ái là bác sĩ giỏi, nên ngày 26/9 chị tìm đến thẩm mỹ viện của ông Ái ở số 350 Trần Phú, Q.5. Sau khi được tư vấn, chị được đưa sang cơ sở 116A Cao Thắng, Q.3.

 

Chị cho biết đã có hai con sáu tuổi và bốn tuổi, nên muốn căng da vùng bụng cho đẹp. Theo nhân viên tư vấn của thẩm mỹ viện ở đường Trần Phú, chi phí căng da bụng là 21 triệu đồng và thời gian làm chỉ khoảng hai tiếng là xong.

 

Thế nhưng, sau đó không phải chị được căng da bụng mà ông Ái đã mổ một đường nằm ngang bụng, dưới vùng rốn và chị D. phải ở lại đó.

 

Từ 26/9 đến 3/10, do không liên lạc được với gia đình, không mang theo quần áo nên chị phải mặc một bộ quần áo trong cả tuần. Sau mổ, chị xin chuyển đến bệnh viện khác nhưng không được. Chị xin gọi điện thoại về nhà thông báo cho gia đình biết chị đang ở cơ sở GPTM của ông Ái, nhân viên ở đây cũng không cho.

 

Sau bốn ngày phẫu thuật, chị mới liên lạc được với gia đình. Bà Lan - mẹ chị - đã nhờ người nhà ở TPHCM đến đưa chị về. Thế nhưng, cơ sở GPTM này vẫn không cho chị về. Sau đó, dù gia đình bà Lan không đòi lại tiền nhưng cơ sở này đề nghị trả lại cho gia đình chị D. 20 triệu đồng (còn 1 triệu trừ tiền thuốc, điện, nước), kèm theo phải ký cam kết đã nhận lại tiền, không có tai biến gì khi ra khỏi cơ sở GPTM này thì chị D. mới được cho về. Gia đình chị đồng ý.

 

Thế nhưng, trưa 3/10, người nhà mang cam kết lên thì ông Ái lại đổi ý không cho về. Quá bức xúc, gia đình chị đã phải tìm đến cơ quan công an nhờ giúp đỡ. Chị D. cho biết trong một tuần ở đó chị rất lo lắng và tinh thần rất suy sụp do bị ông Ái la mắng, thậm chí cả chửi bới với những lời lẽ khiếm nhã.

 

Vì vậy, khi được cơ quan công an, Sở Y tế, chính quyền địa phương hỗ trợ đưa ra ngoài, chị D. vẫn còn thất thần và bị ngất vì kiệt sức. Sở Y tế đã gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy tối cùng ngày.

 

Trả lời câu hỏi vì sao nhiều năm qua ông Nguyễn Xuân Ái ngang nhiên làm các loại phẫu thuật này, ngang nhiên quảng cáo vượt quá chức năng công khai, xem thường cơ quan chức năng mà Sở Y tế TPHCM không xử lý kiên quyết, bác sĩ Nguyễn Đức An - chánh thanh tra Sở Y tế - cho biết: chỉ phạt được ông Ái ở vi phạm quảng cáo quá chức năng cho phép do có bằng chứng quảng cáo rất nhiều trên các báo. Còn chưa có cơ sở chứng minh được ông này có hành nghề quá phép hay không (dù thời gian qua không ít đơn thư của người dân khiếu nại ông Nguyễn Xuân Ái gửi đến thanh tra sở - PV).

 

Bác sĩ Nghiệm khẳng định sau khi có kết luận chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp chị N.T.N.D., trong thời gian sớm nhất, Sở Y tế sẽ có cuộc họp với các phòng ban chức năng xem xét vụ việc. Nếu sự việc vượt ngoài phạm vi xử lý vi phạm hành chính, sở có thể mời cả cơ quan pháp luật hỗ trợ và sẽ xử lý theo đúng qui định của pháp luật cũng như rút giấy phép hành nghề của ông này.

 

Chiều 4/10, luật sư Phan Minh Tâm - Văn phòng luật sư Hoàn Mỹ (TPHCM) - cho biết em gái chị D. đã nhờ ông tư vấn các thủ tục cần thiết để chuẩn bị khởi kiện ông Nguyễn Xuân Ái.

 

Theo Lê Thanh Hà
Tuổi Trẻ