Nữ dân quân xứ Nghệ chia sẻ đặc sản miền Nam khi trở về từ lễ diễu binh
(Dân trí) - Các lực lượng thuộc Quân khu 4 tham gia diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trở về trong vòng tay chào đón của đồng đội và người thân.
Quân khu 4 đón lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trở về (Video: Hoàng Lam).
Tối 2/5, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Huế và các đơn vị thuộc Quân khu 4, các đơn vị đóng trên địa bàn Quân khu 4... đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 ra tận cửa sân bay tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trở về.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, chúc mừng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Việc tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là niềm tự hào của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ mà là trách nhiệm và vinh dự của các lực lượng vũ trang Quân khu 4

Các lực lượng tham gia diễu binh trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của đồng đội, người thân và nhân dân.

Nữ dân quân tỉnh Nghệ An rạng rỡ khi đặt chân xuống sân bay Vinh lúc 21h ngày 2/5, sau hành trình dài hơn 1.300km.

Hành trang trở về của họ là niềm tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước và tình cảm của đồng bào miền Nam ruột thịt.
Trong ảnh là nữ dân quân xuống máy bay với chiếc nón đầy ắp bánh tráng trộn - đặc sản miền Nam - để mời người dân quê nhà thưởng thức.

Chị Lê Trà My (khối nữ dân quân miền Bắc, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi rất vui và tự hào khi đã được tham gia luyện tập và đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không chỉ tôi mà toàn thể anh chị em thuộc các lực lượng của Quân khu 4 rất vui và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, địa phương và gia đình".

Trong niềm vui trở về là những xúc động không thể kìm nén khi gặp lại gia đình, người thân. Để thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã phải tạm rời xa gia đình suốt gần 5 tháng...

Chị Võ Thị Thao (bên trái, khối đội hình nữ dân quân miền Bắc, tỉnh Hà Tĩnh) xúc động gặp lại cô con gái sau 3 tháng xa nhà đi thực hiện nhiệm vụ.
Chị Thao cũng bất ngờ khi 15 người trong đại gia đình đã di chuyển quãng đường gần 100km từ Hà Tĩnh sang Nghệ An để đón chị trở về.

Trở về cùng chuyến bay còn có lực lượng trong khối Cảnh sát biển. Đây là những nhân tố xuất sắc được lựa chọn trong các đơn vị thuộc Quân khu 4 để tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Châu Anh Tuấn (Quân khu 4) chia sẻ niềm tự hào và xúc động trong ngày trở về.
Nam Thượng úy chia sẻ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt "rất tự hào của người lính", anh sẽ dành thời gian thăm bố mẹ và đưa vợ đi khám thai định kỳ. Thời điểm Thượng úy Tuấn xa gia đình làm nhiệm vụ, vợ anh mới mang thai 2 tháng, suốt hơn 4 tháng qua, vợ anh phải tự chăm sóc bản thân, kiểm tra thai định kỳ mà không có chồng bên cạnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tặng hoa, chúc mừng Trung đội nữ dân quân tỉnh. Tham gia trong đội hình Khối nữ dân quân miền Bắc tại lễ diễu binh, diễu hành có 28 nữ dân quân tỉnh Nghệ An.
Trải qua quá trình luyện tập ở 3 miền Trung - Bắc - Nam, các cô gái dân quân Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang.

Các nữ dân quân xúc động trong giờ phút chia tay sau nhiều tháng đồng hành cùng nhau trong luyện tập, thực hiện nhiệm vụ.