1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nô nức lễ chùa, xin lộc đầu năm

(Dân trí) - Ngay sau thời khắc đón giao thừa, mãn nhãn với nghệ thuật bắn pháo hoa của Tết Ất Mùi 2015, người dân đã nô nức lên chùa xin lộc đầu năm, cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc, đây được xem là một nét văn hóa đẹp vào mỗi độ Xuân về.

Tạị TPHCM, sau khi thưởng thức "bữa tiệc" bắn pháo hoa sau thời khắc giao thừa, từng đoàn người đã lên chùa xin lộc đầu năm

Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm sau thời khắc giao thừa
Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm sau thời khắc giao thừa
Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm sau thời khắc giao thừa

Những ngôi chùa lớn cổ kính như chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Phước Hải (Bình Thạnh), Giác Hải, Xá Lợi… có lượng người tìm đến cầu an nhiều nhất. Ai ai cũng xin được mọi điều tốt lành nhất trong năm mới. Không khí thật vui tươi nhưng không kém phần trang trọng.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, người già, người trẻ đều dâng hương xin quẻ. Những cụ già thành kính nhẩm khấn bốn phương. Khói hương nghi ngút làm cho không gian trở nên hư ảo, tất cả hòa quyện làm tăng thêm sự linh thiêng, huyền bí nơi cửa Phật.

Thành kính dâng hương cầu bình an, hạnh phúc
Thành kính dâng hương cầu bình an, hạnh phúc
Thành kính dâng hương cầu bình an, hạnh phúc

Chị Nguyễn Thanh Tuyền (ngụ quận 3), đến thắp hương tại chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ: “Đi chùa hái lộc đầu năm cầu mong cho gia đình người thân có nhiều sức khỏe, tài lộc đầy nhà, an khang thịnh vượng, tình duyên đẹp đôi... đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì thế năm nào tôi cũng cùng gia đình đến thắp hương tại chùa rồi mới đi đâu thì đi”.

Một số hình ảnh về người dân thành phố đến chùa cầu an sau thời khắc giao thừa:

Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 
Tại Gia Lai, 


Video clip: Người dân lễ chùa,mua lộc trầu muối đầu năm ở phố cổ Hội An

Tại Hội An, chùa Pháp Bảo ở trung tâm thành phố, dòng người lễ chùa mỗi lúc một đông. Ai ai cũng thành tâm lễ Phật cầu an và gửi gắm những ước nguyện trong năm mới vừa sang. “Giao thừa là lúc trời đất giao hoa thiêng liêng, nên lễ chùa trong thời khắc này, tôi mong ước nguyện của mình được ơn trên chứng giám. Năm mới không mong gì hơn được mạnh khỏe, bình an, công việc làm ăn nhiều may mắn” - chị Nguyễn Thị Phước, từ Đà Nẵng vào Hội An đón giao thừa và lễ chùa đầu năm chia sẻ

Người dân lễ chùa ngay sau giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 ở Hội An
Người dân lễ chùa ngay sau giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 ở Hội An

Du khách cũng đến tìm hiểu văn hóa địa phương
Du khách cũng đến tìm hiểu văn hóa địa phương

Cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới trong thời khắc đất trời giao hòa thiêng liêng
Cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới trong thời khắc đất trời giao hòa thiêng liêng

Bạn Hoàng Thị Như Quỳnh, trú ở Hội An, cùng bạn gái chọn mua những lá trầu tươi nhất. Thu Quỳnh cho biết: “Phong tục ở đây ngay đầu năm mới là mình phải mua cái lộc đầu năm là một nhành trầu và một gói muối để cầu chúc cho năm mới được sung túc, an vui”.

Người dân mua lộc trầu muối đầu năm
Người dân mua lộc trầu muối đầu năm

Nao nức mua lộc trầu muối nhất là những bạn gái trẻ vừa mua lộc vừa mua cái duyên mặn mà
Nao nức mua lộc trầu muối nhất là những bạn gái trẻ vừa mua lộc vừa mua cái duyên mặn mà

Trong những ngày lễ Tết nguyên đán ở Hội An, nhiều nhà chùa vẫn giữ phong tục dựng cây nêu đỏ, trưng bày hoa cây cảnh để khách lễ chùa du xuân.

Các chùa ở trung tâm phố cổ đều dựng cây nêu đỏ trong ngày Tết
Các chùa ở trung tâm phố cổ đều dựng cây nêu đỏ trong ngày Tết

Khuôn viên nhà chùa trưng bày trang nghiêm và nhiều sắc hoa xuân
Khuôn viên nhà chùa trưng bày trang nghiêm và nhiều sắc hoa xuân

Khách lễ chùa du xuân trong không gian bình yên khi năm mới vừa sang
Khách lễ chùa du xuân trong không gian bình yên khi năm mới vừa sang

Tại Gia Lai. ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã cùng nhau đến chùa Vĩnh Nghiêm (phường Hoa Lư, TP Pleiku), để cầu mong cho gia đình một năm mới an vui. Ai ai cũng thành tâm lễ Phật, khấn nguyện cho mình và gia đình. Dễ thương nhất là hình ảnh những em bé trong những bộ quần áo mới rất trang nghiêm làm lễ trước Phật.

Chị Nguyễn Thị Mai (trú phường Hoa Lư) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy việc đầu tiên của gia đình tôi là lên chùa lễ Phật để cầu an, cầu cho gia đình được khỏe mạnh, hạnh phúc… rồi sau đó có đi đâu thì đi. Mấy đứa nhỏ nhà tôi từ nhỏ đã được tôi mang đến chùa để mong chư Phật phù họ cho con được khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi và cũng là cách tôi dạy con tôi sống hướng đến cái thiện, biết thương yêu và nhường nhịn mọi người”.

Em bé thành tâm lễ Phật đầu năm
Em bé thành tâm lễ Phật đầu năm

Trong bộ tà áo dài dân tộc nhìn rất dễ thương- bé Hoàng Thị Ngân (8 tuổi) sau khi thành tâm chắp tay lễ Phật xong vui vẻ nói: “Cháu cầu cho gia đình cháu được khỏe mạnh, cháu xin Đức Phật phù họ cho cháu học giỏi, gặp nhiều may mắn”.

Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên

Sáng mùng một Tết, hàng ngàn người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ xô ra đường đi du xuân. Các đền chùa từng hàng người chen chúc đến dâng hương xin lộc đầu năm. Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Lạt ngày đầu xuân nắng nhẹ, cả thành phố hoa rực rỡ với những câu đối đỏ.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại Lâm Đồng sáng mùng 1 Tết:
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên