Nô nức đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng
(Dân trí) - Rằm tháng Giêng (còn gọi là Tết Nguyên tiêu hay lễ Thượng Nguyên) là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, có ý nghĩa rất quan trọng, được xem là một trong hai ngày rằm lớn nhất trong năm.
Rằm tháng giêng được cho là ngày đức phật giáng lâm tại các chùa
Quan niệm “cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng” nên hôm nay nhiều người Hà Nội tìm đến các ngôi chùa
Ngày này nhiều ngôi chùa còn làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn cho năm mới...
... Chính vì vậy, nhiều người tìm đến chùa trong ngày rằm
Tiền lẻ được người dân rải rất nhiều trong các ngôi chùa
Thu lượm rác của dân để lại để ngôi chùa luôn sạch sẽ, trong lành
Đồ cúng bán rất chạy trong rằm tháng giêng.
Thả chim phóng sinh để tạo phúc cho bản thân hay hồi hướng công đức cho người thân.
Tết Nguyên Tiêu đối với người phương Đông có ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt. Trong ngày này, mọi người lên chùa cầu an cầu phước, ăn bánh trôi (gọi là “thang viên” - viên tròn trong nước).
Một số nơi trong cộng đồng người Hoa còn giữ tập tục chơi lồng đèn ngũ sắc, mọi người ghi những câu ước nguyện của mình vào đèn lồng rồi thả bay lên trời. Nhiều người còn coi đây là mùa Valentine phương Đông, là ngày nam thanh nữ tú gặp gỡ, nên duyên (gần giống ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch). Điều thú vị là năm nay, Valentine phương Đông và phương Tây lại trùng vào một ngày.
Sau khi viết xong, mọi người cột hòn đá nhỏ vào đầu mảnh vải rồi ném lên cây, ném càng cao càng tốt. Người cẩn thận thì buộc mảnh vải vào cành cây. (Ảnh: Hồng Nhung)
Cô Phương (quận Liên Chiểu) đang thắp hương tại chùa Quang Minh cho biết: “Ông bà có câu “cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” nên cứ đến ngày này là tôi đi chùa cầu mong cho con cháu sức khỏe, bình an và làm ăn gặp nhiều bạn may”.
Tại các ngôi chùa này , không khí rằm tháng Giêng diễn ra hết sức sôi nổi nhưng cũng đầy trang nghiêm.
Gặp PV tại cửa chùa Quan Thánh Đế, chị Hạnh (ngụ phường 3) cho biết, năm nào qua Tết và đến rằm tháng Giêng, chị cũng đến chùa này để cầu an cho gia đình. Theo chị Hạnh, chùa Quan Thánh Đế là một ngôi chùa đẹp và cũng rất linh thiêng.
Theo quan sát của PV, ngoài những người trung niên, lớn tuổi thì còn có khá nhiều người trẻ cũng đến đây thắp hương.
Anh Thiện (26 tuổi, ngụ phường 7) cho hay, rằm tháng Giêng là rằm lớn nên đi chùa để cầu sức khỏe, cầu may mắn.