TP.HCM

Nô đùa dưới dạ cầu, một bé gái té sông chết đuối

(Dân trí) - Sau khi cùng nhóm bạn “bụi đời” tụ tập hít keo con chó, một bé gái 12 tuổi nằm “phê” dưới dạ cầu Kinh (khu bán đảo Thanh Đa, Q.Bình Thạnh) đến mức té sông chết đuối.

Lực lượng cứu hộ lặn mò tìm thi thể bé Trâm
Lực lượng cứu hộ lặn mò tìm thi thể bé Trâm

Đến 15h ngày 2/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở CS PCCC TPHCM đã tìm thấy và đưa thi thể em Phạm Thị Bích Trâm (12 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị chết đuối lên bờ bàn giao Công an quận Bình Thạnh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó khoảng 12h cùng ngày, nhiều người dân sống dọc 2 bên bờ kè khu vực cầu Kinh đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh nghe tiếng kêu cứu của một nhóm trẻ từ dưới dạ cầu cho biết có một bé gái té sông mất tích.

Một vài người dân đã xuống tìm nhưng do dòng nước chảy mạnh nên không có kết quả.

Nhận tin báo, Phòng cứu hộ cứu nạn đã đưa lực lượng đến hiện trường lặn tìm cháu bé. Sau hơn 2 giờ tích cực mò tìm, các chiến sĩ cứu hộ đã đưa được em Trâm lên bờ trong tiếng nấc nghẹn đau đớn của những người thân đang vật vả đón chờ dọc 2 bên bờ sông.

Sau sự cố, bà ngoại của Trâm đã có mặt ôm xác cháu gào khóc thảm thiết. Một số người thân của nạn nhân cho biết, Trâm có hoàn cảnh rất đang thương. Khi vẫn còn trong bụng, cha mẹ Trâm đã chia tay nhau, hoàn cảnh nghèo khó nên Trâm được gửi vào học tại trường Ánh Sáng (Trường dành cho trẻ em mồ côi, lang thang đường phố). 

Bước đầu tại Công an phường, các đứa trẻ liên quan khai nhận cả nhóm tụ tập hít keo con chó dưới gầm cầu. Sau đó trong lúc phê, nằm trên trụ betông chân cầu, Trâm té xuống sông chết đuối.

* Trước đó chiều tối 1/12, một cô gái (khoảng hơn 20 tuổi) điều khiển xe máy tay ga Attila BKS 61C1-215.63 lên giữa cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một thì dừng lại. Ngay lập tức cô gái này leo qua thành cầu rồi lao mình xuống sông Sài Gòn mất tích trong dòng nước chảy xiết.

Người đi đường là ông Nguyễn Văn Nam (52 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) phát hiện vội nhảy theo ứng cứu. Tuy nhiên do nhảy từ độ cao hàng chục mét nên ông Nam đã bị thương không thể dìu cô gái vào bờ và ông cùng nạn nhân chới với dưới sông trong bóng tối.

Rất may nhân viên quản lý đường thủy Phú Cường đã kịp thời dùng phao cứu sống ông Nam, riêng cô gái bị nước cuốn trôi mất tích.

 Đến chiều 2/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm được thi thể của cô gái này.

 

Vũ Lê - Trung Kiên