1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những người thường xuyên làm việc trong cái nóng 70 độ C

(Dân trí) - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C; nhiều người tìm mọi cách ở trong nhà, chạy trốn nắng nóng. Nhưng với những người thợ rèn, cái nóng 40 độ C vẫn là... "niềm mơ ước".


Ông Long làm việc bên lò than luôn đỏ rực

Ông Long làm việc bên lò than luôn đỏ rực

Có mặt tại 1 cửa hàng kim khí trên đường Giảng Võ (Đống Đa - Hà Nội), chứng kiến những người làm nghề thợ rèn làm việc, chúng tôi cảm nhận được sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ lò than và những thanh sắt nung đỏ rực. Cộng thêm cái nắng nóng 40 độ C ngoài trời, không gian làm việc của những người thợ rèn trở thành một cái lò nung ngột ngạt, nhiệt độ lên tới 65-70 độ C.

Nhiệt độ nơi làm việc của 2 thợ rèn này lên tới 65-70 độ C

Nhiệt độ nơi làm việc của 2 thợ rèn này lên tới 65-70 độ C

Bàn tay chai sạn quai búa liên tục, ông Trần Đình Long chia sẻ: “Thời tiết như này thì quá nóng, nhiệt độ tại chỗ làm này có thể lên tới 70 độ C. Vẫn phải làm thôi biết làm sao được, vì theo đơn đặt hàng mình phải cố gắng hoàn thành cho kịp tiến độ. Chúng tôi đã làm nghề này mấy chục năm nay rồi, chả nhẽ lại bỏ nghề?”.

Ông Long cho biết thêm, sở dĩ nghề rèn của ông vẫn duy trì mấy chục năm qua vì nhiều gia đình rất thích đồ sắt rèn thủ công, vì họ cho rằng đẹp hơn làm bằng máy.

Nguyễn
Dương



Nguyễn
Dương


Nguyễn
Dương


Nguyễn Dương