1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Những người lang thang, sống như “người rừng” bên sông Tô Lịch

(Dân trí) - Bốn người đàn ông sống trong những túp lều lụp xụp như "người rừng", hàng ngày đi đánh giày, nhặt rác quanh Hà Nội để mưu sinh.


Những túp lều được quây bằng bạt và nhiều vật dụng cũ nát, dựng trên triền đất trống sát đường Bưởi (Cầu Giấy, Hà Nội). Khi phóng viên có mặt tại đây, chủ nhân của những túp lều rách nát này đều vắng mặt. Những gì còn lại chỉ là những vật dụng hàng ngày như quần áo, chăn màn đã rất cũ và rách nát được giăng kín xung quanh. 

Sau nhiều giờ chờ đợi, chúng tôi cũng gặp được một trong những chủ nhân của túp lều rách nát này. Đó là ông Tuất, người đã sống tại đây 3 năm. Ông Tuấn cho biết một số người hàng xóm của ông hiện đang tạm lánh đi nơi khác sau khi hình ảnh về cuộc sống của họ được đăng tải trên báo chí. 

Trọng Trinh