PhotoStory

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Những ngày cận Tết Độc lập, khắp các ngõ phố Hà Nội lại rợp bóng cờ cờ đỏ sao vàng mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 1

Vào những dịp lễ, Tết hay kỷ niệm trọng đại của đất nước, mỗi con đường, góc phố tại Thủ đô Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo mới với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Hình ảnh đó càng trở nên đặc biệt khi tháng 9 lịch sử, Việt Nam kỷ niệm năm thứ 79 giành được độc lập.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 2

Lá cờ chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân đất Việt. Người Việt Nam nhìn lá cờ tổ quốc tung bay với niềm tự hào trong tim. Tình yêu ấy, niềm tự hào ấy lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành nét đẹp văn hóa đậm bản sắc Việt.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 3
Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 4

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại khắp các ngõ ngách, phủ rợp lối đi tạo nên bức tranh vô cùng rực rỡ, đẹp mắt.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 5

Phố Gầm Cầu (quận Hoàn Kiếm) mỗi buổi sáng sớm nhộn nhịp với chợ dân sinh, trở nên nổi bật với hàng cờ đỏ sao vàng treo dọc lối đi.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 6

Không khí yên bình, thư thái của người dân trong những ngày mừng Tết Độc lập. Nhiều diễn đàn trên mạng xã hội và các học giả đều nhận định hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại yêu lá cờ Tổ quốc như người dân Việt Nam. 

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 7

Khung cảnh quen thuộc tại khu chợ Yên Thái (quận Hoàn Kiếm) vào những ngày lễ, Tết với hai hàng cờ trải dài hai bên đường.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 8

Con ngõ 150 Yên Phụ vốn nổi tiếng với việc trang trí cờ hoa và là địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ tới chụp ảnh, check-in. 

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 9
Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 10

Trước không gian màu sắc của hàng trăm lá cờ treo bên trên, các bạn trẻ phấn khởi ghi lại những bức hình ý nghĩa. Việc yêu những lá cờ Tổ quốc phần nào thể hiện tinh thần hướng về dân tộc của những bạn trẻ.

Minh Châu (sinh năm 2003), sinh viên trường Học viện tài chính theo dõi thông tin trên mạng xã hội đã tìm tới địa điểm ngõ 150 Yên Phụ để chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc. Châu khá bất ngờ khi khá nhiều người tìm tới đây để chụp, sau một lúc tìm vị trí đẹp Châu cũng tìm được những bức ảnh ưng ý tại đây.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 11

Ngách 5/1 phố Từ Hoa (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có chiều rộng khoảng 2m, chiều dài chưa tới 100m, nổi bật với hàng chục ngôi nhà cổng vòm. Điều đặc biệt hơn, con ngõ này cũng được trang trí rất nhiều cờ Tổ quốc dọc lối đi.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 12

Ngay từ 7h30 sáng, Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 2001) đã rủ bạn từ Hà Đông tới ngách 5/1 phố Từ Hoa để ghi lại những khoảnh khắc tại con ngõ đặc biệt này.

Huệ cho biết, em rất ấn tượng với những chiếc cổng vòm dọc hai bên đường, phía trên cũng được trang trí cờ Tổ quốc. Hoa lựa chọn đạo cụ trên tay lá cờ đỏ sao vàng cùng bạn chụp lại những bức ảnh ý nghĩa trong dịp 2/9 năm nay.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 13

Cổng đình Hạ Yên Quyết ở làng Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy) trở nên nổi bật hơn với hàng trăm lá cờ treo kín bên trên. Đây là địa điểm cũng thu hút đông đảo người dân tìm tới để chụp ảnh, check-in.

Những ngõ phố Thủ đô rợp bóng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 - 14

Chị Lê Hằng (Trung Hòa, Cầu Giấy) cho biết, chị đi qua cổng đình Hạ Yên Quyết khá nhiều và biết tới nơi đây trang trí cờ rất đẹp nên nhân dịp nghỉ lễ đã dẫn theo bé Bon (con trai chị Hằng) tới chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.