1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

An Giang:

Những hình ảnh thú vị ở lễ hội đua bò

(Dân trí) - Theo BTC, lễ hội đua bò năm nay thu hút hơn 30.000 lượt khách đến xem. Do diện tích sân nhỏ, ngoài số khán giả chen lấn đổ mồ hôi có được chỗ đứng xem bò đua thì vẫn còn hàng ngàn người đến sân chỉ để xem... lưng người đứng trước.

Sau một ngày thi đấu, trải qua nhiều vòng đua, đôi bò số 16 của ông Nguyễn Văn Lâm (huyện Tri Tôn) đã xuất sắc dành giải nhất tại lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang). Cuộc đua năm nay có 1 giải nhì (đôi bò số 36), 1 giải ba (đôi bò số 30) và 4 giải khuyến khích.

BTC trao giải thưởng cao nhất cho đôi bò số 16 của ông Nguyễn Văn Lâm (huyện Tri Tôn)

BTC trao giải thưởng cao nhất cho đôi bò số 16 của ông Nguyễn Văn Lâm (huyện Tri Tôn)

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại sân đua bò, mặc dù toàn bùn đất, sân bãi chật hẹp, nhưng hơn 30.000 khán giả vẫn kiên trì bám trụ, chen chân xem đua bò. Hàng trăm PV, nhiếp ảnh gia co cụm trong khu vực nhỏ dành cho báo chí nên việc tác nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhiều PV không ngại lao xuống cả đường đua để săn ảnh.

Ngoài lớp rào chắn của “rừng người” đứng phía trước xem đua bò, có hàng ngàn người đứng phía sau... nghe đua bò qua những tiếng hô của những người đứng trước. Anh Nguyễn Văn Bình ở huyện Kiên Lương, Kiên Giang, hậm hực cho biết: “Vượt cả 100km đến đây mua vé xem đua bò nhưng thực tế chỉ xem lưng người ta chứ có thấy bò gì đâu! Chẳng biết đến khi nào mới được ngồi xem đua bò như khán giả đi xem đá banh?”.

Đặc biệt, có hàng trăm em nhỏ “vượt lên nghịch cảnh”, leo chót vót lên ngọn cây để xem đua bò. Để có chỗ ngồi đầy nguy hiểm này, các em cũng phải “cạnh tranh” trước khi lễ khai mạc diễn ra hàng giờ đồng hồ.

C
Có hàng ngàn người chỉ có thể đứng... xem lưng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Hoàng Yến - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - cho biết: “Thấy khán giả đến nhưng không được xem bò đua, địa phương cũng sốt ruột lắm, nhất là một số em nhỏ mạo hiểm leo lên cây để xem đua bò. Huyện đã có kế hoạch xây dựng sân đua đa năng (vừa dùng cho lễ hội đua bò, vừa dùng cho các hoạt động thể thao khác) có khán đài cho khán giả ngồi xem. Làm được việc này, lượng khán giả đến với lễ hội sẽ đông thêm và công tác đảm bảo trật tự, an toàn cũng đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên vấn đề thương lượng đất đai với người dân chưa xong nên dự án chưa xác định được khi nào sẽ bắt đầu”.

Nhiều dịch vụ ăn theo lễ hội đua bò ăn nên làm ra, nhất là các quán cơm, giải khát và bãi giữ xe,… Giá cả tăng lên từ 2 - 3 lần. Về vấn đề này, địa phương thừa nhận do lượng du khách quá đông nên chưa quản lý hết. Đặc biệt nạn móc túi hoành hành khiến du khách buồn lòng. Công an xã Vĩnh Trung đã bắt được 5 đối tượng móc túi và đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan.

Một số hình ảnh thú vị tại lễ hội đua bò Bảy Núi:


Các tài xế và khán giả không ngại ăn cơm giữa đám bùn

Các tài xế và khán giả không ngại ăn cơm giữa đám bùn

Sau cuộc đua, các em nhỏ tranh thủ đi nhặt vỏ chai, túi nilon do du khách bỏ lại

Sau cuộc đua, các em nhỏ tranh thủ đi nhặt vỏ chai, túi nilon do du khách bỏ lại

Vì không có đất cấm dùi hàng trăm khán giả nhí treo mình trên cây như thế này để xem đua bò

Vì "không có đất cấm dùi" hàng trăm khán giả nhí "treo mình" trên cây như thế này để xem đua bò
Một mình trên ngọn Thốt Nốt

Một mình trên ngọn Thốt Nốt
Mắc võng trên cây

Mắc võng trên cây
 
Mắc võng trên cây

Vì không được vào sân đua, nhiều khán giả "ngậm ngùi" ra sân sau (nơi các đôi bò tập trung trước khi được gọi ra thi đấu) để ngắm trước các đôi bò

Hai hướng nhìn khác nhau, không biết sân đua bò ở đâu?

Hai hướng nhìn khác nhau, không biết sân đua bò ở đâu?

Một hình ảnh quen thuộc tại lễ hội đua bò độc đáo.

Một hình ảnh quen thuộc tại lễ hội đua bò độc đáo.
 
Nguyễn Hành