1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Những đứa trẻ đầu tiên của năm Đinh Hợi

Chỉ trong tích tắc khi kim giây đồng hồ chạm vào số 12, cu nhóc Lê Hoàng Lâm - con đầu lòng của chị Huỳnh Thị Như (Bạc Liêu) - lọt lòng mẹ và cất tiếng khóc oe oe tại bệnh viện Từ Dũ, TPHCM. Người mẹ trẻ 20 tuổi quá cảm động, đến sáng nay vẫn còn nằm ngắm con mãi không rời.

Bé Lâm sinh thường, cân nặng 3,55 kg, khỏe mạnh, mặt tròn và đặc biệt là có khá nhiều lông tơ phủ trên trán. Cu cậu ngủ suốt kể từ khi ra đời, sau khi được cô hộ lý vệ sinh xong. 9h sáng nay, bé Lâm mới chịu thức dậy bú một chút sữa non của mẹ rồi ngủ tiếp. Thậm chí, cậu còn chưa chịu đi phân su, để các cô hộ lý vào chăm sóc cứ giục mãi.

Bố mẹ cu cậu đã chọn tên cho con ngay từ tháng thứ 8 nên khác với nhiều trẻ sơ sinh, bé Lâm có tên ngay trong danh sách trẻ sinh chứ không mang tên mẹ như thường thấy. Mẹ nhóc vui vẻ khoe: "Đầu năm sinh cháu là điềm lành, ba cháu tên Hoàng Long, con Hoàng Lâm với ý nghĩa tương lai rất sáng sủa".

10 phút sau khi chị Như hạ sinh cu Lâm, cũng tại Bệnh viện Từ Dũ, chị Vũ Thị Liên Phương ở quận 1 đã mổ sinh một bé gái cân nặng 3,3 kg. Đây là cháu bé thứ 2 được sinh ra tại bệnh viện này kể từ thời khắc giao thừa. Sổ lưu sinh của khoa sản ghi chị sinh con quý. Hỏi ra, chị Phương mấy lần không đậu thai nên lần này, sau 40 tuần bầu bí, may mắn mẹ tròn con vuông. Con quý là vì vậy.

Cũng vì lý do đó nên trong khi mẹ đang nằm phòng hồi sức thì con gái được chuyển sang khoa Dưỡng nhi để các y bác sĩ có chế độ chăm sóc đặc biệt. Khi phóng viên đến thăm, cháu oe oe chào mừng, miệng mút mút ra vẻ đang thèm sữa mẹ. So với các trẻ sơ sinh bình thường thì da tay cháu có vẻ hơi nhăn. Tuy nhiên bác sĩ cho biết, sức khỏe cháu vẫn ổn, chỉ cần theo dõi vài hôm.

Không ít bà mẹ khác đã nhập viện chờ sinh ngay từ đêm giao thừa. Chị Liên, đang chờ sinh với cái bụng bầu bắt đầu đau âm ỉ, sáng nay cho biết, chị thấy dấu hiệu sinh từ tối qua ngay trước giao thừa nên cả nhà quyết định đưa chị vào viện. Hiện người nhà túc trực ở phòng chờ, còn sản phụ thì nằm phòng cách ly. "Cũng sốt ruột lắm, không biết lúc nào thì thằng cu này chịu chui ra", chị Liên có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc, nói.

Mặc dù là mùng 1 Tết, bệnh viện sản lớn nhất Sài Gòn vẫn đông đúc người qua lại, chờ đợi tin vui hoặc chăm sóc cả 2 mẹ con sơ sinh. Bà Ngọc Nga, Phó trưởng phòng cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ, cho rằng, nhiều người muốn sinh con năm Hợi được tuổi, tốt năm nên bệnh viện từ đầu năm đến nay lúc nào cũng đông.

Theo sổ lưu bệnh án của bệnh viện, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, từ 7 đến 9h, ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch, Từ Dũ đã đón 5 bé sơ sinh ra đời an toàn, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình trong năm mới.

Tại Hà Nội, theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, số lượng sản phụ tính từ thời điểm giao thừa đến 13h30 ngày mùng 1 Tết là 23 ca đến chờ đẻ. Trong đó, có 8-9 ca đã mẹ tròn con vuông với phương thức đẻ thường.

Bác sĩ Bùi Thị Chút, Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết, đến 11h30 ngày mùng 1, số ca đến chờ đẻ là gần 40. Trong đó 18 ca đã sinh với 11 cháu gái và 7 cháu trai.

Theo bác sĩ Chút, vào thời điểm này năm ngoái (Bính Tuất), số lượng ca đẻ gần 30 - nhiều hơn so với Tết năm nay. "Quan niệm con gái, con trai đã có nhiều thay đổi trong nhận thức của các bậc làm cha mẹ. Thông thường, quan niệm con trai ở chữ Đinh, Nhâm, Quý thì tài, nên các phụ huynh thường chọn năm Đinh Hợi để sinh quý tử. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi nhàn hơn rất nhiều so với mọi năm", bà khẳng định.

Chị Hà ở quận Ba Đình cho biết, vợ chồng chị chẳng quan trọng năm Đinh Hợi hay năm gì, miễn sinh con ra khỏe mạnh và thông minh là mãn nguyện.

Nghiên cứu của thạc sĩ Phùng Đức Tùng, Vụ Xã hội môi trường, Tổng cục Thống kê, và tiến sĩ Đỗ Quý Toàn thuộc Ngân hàng Thế giới cho rằng, việc chọn năm sinh cho con ảnh hưởng đến sự phát triển con người. Theo hai ông, ở những năm được cho là tốt, số trẻ sinh ra cao hơn mức sinh trung bình 7%. Trẻ sinh năm tốt cũng có số năm đi học cao hơn khoảng 10% so với những trẻ khác.

Theo Phan Anh - Anh Đức
VnExpress