1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Những chiến sĩ “đội nắng” bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Những ngày này, trong cái nắng như thiêu đốt, 40 chiến sĩ quân hàm xanh của Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn miệt mài với công việc bảo vệ khu mộ cho Người và tiếp đón những đoàn khách đến viếng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào khoảng 11h ngày 1/6, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), lượng khách vào viếng đã vãn phần nào so với buổi sáng. Nhưng những chiến sĩ quân hàm xanh vẫn không cho phép mình ngơi nghỉ, “đội nắng” hướng dẫn từng đoàn khách tới viếng, bảo vệ giấc ngủ bình yên cho Đại tướng.

Ai ai tới đây đều cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần của các chiến sĩ
Ai ai tới đây đều cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần của các chiến sĩ

Trong cái nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, nhiều du khách tới viếng mộ Đại tướng đều ấn tượng với hình ảnh những chiến sĩ quân hàm xanh mồ hôi nhễ nhại ân cần tiếp đón những đoàn khách tới viếng.

Ai ai tới đây đều cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần của các chiến sĩ

Anh Nguyễn Văn Vinh (30 tuổi, ở Nghệ An) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến viếng mộ Đại tướng. Dù đi từ sáng sớm nhưng vì nắng nóng quá nên đoàn chúng tôi phải dừng nghỉ chân hai, ba chặng nên vào đây thì đã quá trưa. Thế nhưng đoàn của tôi ai ai cũng đều khâm phục những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi khu mộ của Đại tướng, dù nắng nóng như thế nhưng các chiến sĩ vẫn miệt mài với công việc, vẫn ân cần tiếp đón khiến chúng tôi ai cũng tỏ ra rất mát lòng như xua hết sự mệt mỏi và cái nắng nơi đây”.

Ai ai tới đây đều cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần của các chiến sĩ
Dù cái nắng như thiêu đốt nhưng những đoàn khách vẫn "đội nắng" đến để dâng lên Đại tướng những nén hương lòng 

Càng về trưa, cái nắng nóng càng trở nên gay gắt và ngột ngạt hơn, dưới cái lều nhỏ với những tấm bạt mỏng để các chiến sĩ ngồi làm việc được che chắn một cách khá đơn giản, cái nắng chiếu thẳng xuống càng khiến sức nóng như xuyên thấu vào da vào thịt. Nhưng những chiến sĩ quân hàm xanh của đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn miệt mài với công việc được giao mà quên đi cái nắng nóng như thiêu như đốt.
Ai ai tới đây đều cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần của các chiến sĩ
Nắng nóng nhưng khi đến viếng, ai ai cũng không quên dừng lại mua những bó hương thơm và những bông hoa tươi thắm dâng lên Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào – Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Những ngày này, lượng người đổ về Vũng Chùa – Đảo Yến có phần hạn chế hơn những ngày trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 4 ngàn người đến viếng. Thế nhưng hơn 40 anh em chiến sĩ trong đội vẫn túc trực 24/24, dù nắng nóng nhưng anh em trong đội vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vẫn miệt mài với công việc, người thì ghi danh sách các đoàn vào viếng, người thì giữ xe cho khách, người thì hướng dẫn khách khi tới viếng… ai ai cũng đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Những ngày này trung bình mỗi ngày có 4 ngàn người tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những ngày này trung bình mỗi ngày có 4 ngàn người tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Những ngày này trung bình mỗi ngày có 4 ngàn người tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Văn Lịnh