1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hưng Yên:

“Nhục hình” trẻ em, tại sao lại hoà giải?

(Dân trí) - Vừa qua, Dân trí đã nhận được đơn tố cáo hành vi làm nhục, hành hạ trẻ em xảy ra tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Vụ việc được bắt đầu từ việc vì nghi ngờ 2 học sinh ăn trộm cá, các chủ đầm đã bắt trói 2 cháu rồi bắt ép phải… ăn cá sống.

Mặc dù, sự việc xảy ra đã hơn hơn 2 tháng, mà chính quyền địa phương nơi đây đã có những cách giải quyết khiến dư luận bức xúc.

Cháu Lê Văn Mạnh và Trần Văn Duy (trú tại thôn Lan Đình, xã Nhuế Dương huyện Khoái Châu Hưng Yên) đều là học sinh lớp 8A Trường THCS Nhuế Dương cho biết: Vào khoảng 13h ngày 25/11/2006, cháu Duy rủ Mạnh đi bắt cua. Khi ra đến khu vực đầm nuôi cá thuộc xã Thành Công (Khoái Châu - Hưng Yên), đoạn cống chảy của đầm nuôi cá chảy ra sông Hồng, Duy bắt được một con cá nhảy lên bờ, Mạnh bắt được hai con.

Khi Duy đang rửa tay, thì bị Nguyễn Văn Ly (chủ đầm cá xã Nhuế Dương, người cùng thôn với cháu Mạnh và cháu Duy) và Toản (chủ đầm cá xã Thành Công) bắt và đưa về điếm canh đê gần đó. Theo lời của cháu Duy và Mạnh thì tại đây, các cháu “đã bị anh Toản và Ly đánh sau đó bắt ăn cá sống”.

Sau đó cháu Duy có người nhà ra xin cho về và hứa sẽ nộp phạt 100.000 đồng theo yêu cầu của chủ đầm nên mới được tha. Còn Mạnh vì nhà nghèo, mặc dù mẹ cháu đã có lời xin nhưng không được chấp nhận. Toản đã bắt cháu Mạnh xiên hai con cá treo vào cổ đi từ điếm canh đê về nhà Toản ở làng Quan Xuyên, xã Thành Công và giữ cháu ở đó cho đến 19h tối cùng ngày mới thả cho cháu về.

Cháu Trần Văn Duy, khẳng định: “Cháu phải ăn cá sống một lần nhưng cháu cắn một miếng thấy tanh quá, cháu nhè ra, còn thằng Mạnh phải ăn hai lần”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Nhung, mẹ của cháu Mạnh bức xúc: “Tôi không đồng ý việc tiến hành hoà giải, bởi lẽ con tôi tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã biết xấu hổ trước mọi người. Việc hành hạ các cháu về mặt tinh thần, gây ra những hoang mang lo lắng, sợ hãi... sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các cháu. Tôi đã làm đơn gửi Công an xã Nhuế Dương và đề nghị phải xử lý những người đã dùng “nhục hình” với con tôi. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà họ lại cố gắng vận động chúng tôi hoà giải”?

Tìm hiểu của PV Dân trí qua lời khai của Ly và Hợi - người chung đầm cá với anh Ly - tại Công an xã Nhuế Dương cho thấy: “Khi đưa hai cháu về đến điếm canh đê được một lúc thì Toản nói với Hợi việc bắt được hai đứa trẻ ăn trộm cá. Hợi bèn hỏi hai cháu: “Chúng mày bắt cá về để ăn hay bán?”. Cháu Duy và Mạnh trả lời: “Để ăn ạ!”. Hợi quát: “Vậy thì chúng mày ăn đi!”.

Tuy nhiên Hợi không thừa nhận việc này. Còn hai cháu Duy, Mạnh thì nói: “Các chú ấy đe doạ chúng cháu, nếu không ăn cá sống, các chú đánh chết”.

Như vậy từ lời tố cáo của cháu Mạnh và Duy, lời khai của Hợi và Ly tại Công an xã Nhuế Dương cho thấy, việc Toản, Ly, Hợi bị tố cáo là bắt các cháu ăn cá sống, rồi bắt cháu Mạnh đeo hai con cá vào cổ đi giễu quanh làng Quan Xuyên là có cơ sở. Tuy nhiên, việc xử lý vụ việc chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết hoà giải liệu có thoả đáng?

Cô giáo Phạm Thị Bi - Hiệu trưởng Trường THCS Nhuế Dương, bức xúc nói: “Việc bắt các cháu ăn cá sống là một hành động hết sức dã man, xâm phạm trực tiếp đến sức khoẻ và nhân phẩm của các cháu. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành động trên theo pháp luật”.

Thái Sơn