Nhóm thanh niên vớt cô gái đang gào thét "cứu tôi với" dưới sông
(Dân trí) - Đang ngồi uống cà phê ven sông Sêrêpôk tại Đắk Lắk, nhóm thanh niên nghe tiếng kêu của cô gái nên đã xuống sông ứng cứu kịp thời.
Sáng 3/4, một lãnh đạo xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận vụ việc một cô gái rơi xuống sông Sêrêpôk và được cứu sống bởi một nhóm thanh niên.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 2/4, nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê tại một quán ven sông Sêrêpôk, đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú, đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh "cứu tôi với" từ dưới sông vọng lên.
Ngay lập tức, nhân viên quán cà phê nhanh chóng điều khiển thuyền máy, cùng với 3 thanh niên khác di chuyển trên sông đến khu vực phát ra tiếng kêu cứu để tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, nhóm thanh niên phát hiện một cô gái đang chới với giữa dòng nước. Ngay lập tức, cả nhóm tiếp cận và kéo nạn nhân lên thuyền. Thời điểm này, nạn nhân đã bất tỉnh.
Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, người dân hỗ trợ đưa cô gái đến Trạm Y tế xã Hòa Phú để chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của cô gái đã ổn định trở lại.