1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước!

(Dân trí) - Đi qua tuyến đường nối từ đường Phạm Hùng đến cuối đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (Hà Nội), không ai nén được tiếng thở dài xót xa trước cảnh hoang hoá ở đây. Tuyến đường vừa làm xong nhưng đã khoác vẻ điêu tàn, hoang phế.

Tuyến đường đối diện bến xe Mỹ Đình, đi qua trụ sở Ngân hàng Dầu khí toàn cầu GP Bank và trường Đại học FPT. Người dân qua đây ai cũng lắc đầu tiếc cho tiền của Nhà nước bị phung phí.

 

Theo phản ánh của nhân dân, tuyến đường đã được xây dựng xong từ lâu, những hạng mục hầu như đã hoàn thành. Nhưng đến nay không hiểu do đâu mà vẫn chưa được bàn giao cho cơ quan quản lý. Theo thời gian, các hạng mục đang xuống cấp từng ngày.

 

Toàn bộ tuyến đường với dải phân cách hai bên rất rộng đều bị hoang hoá, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều đoạn vỉa hè sau khi được lát gạch phẳng đẹp thì nay đã bong tróc. Chưa kể cả một đoạn đường còn trở thành bãi thải xây dựng, đường tập lái ôtô...

 

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước! - 1
 

Phế thải tràn ngập lòng đường.

 

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước! - 2
 

Vỉa hè bong tróc từng mảng, những viên gạch

không biết đã đi đâu?

 

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước! - 3
 

Đường thành bãi tập lái xe.

 

 

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước! - 4

Cỏ dại mọc um tùm, cao hàng mét.

 

Nhìn con đường, xót tiền Nhà nước! - 5
 

Cọc chắn xe tải đã bị nhổ bỏ từ lúc nào, những chiếc cọc

 còn lại vì thế cũng mất tác dụng.

 

Bảo Trung