1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân viên ngân hàng làm ngơ để khách bị “cướp tiền”

Chiều 1/6, bà Trần Thị Hoa (phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) trình báo bị bốn chị ruột “áp giải” đến một chi nhánh ngân hàng, buộc phải rút cho họ 150 triệu đồng. Dù bà đã tri hô cướp nhưng nhân viên ngân hàng vẫn trả tiền cho những người áp giải bà.

Vụ việc xảy ra tại một Chi nhánh Ngân hàng trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM.

 

Theo bà Hoa, dù bà đã tri hô bị cướp và yêu cầu ngân hàng gọi công an nhưng bảo vệ ngân hàng vẫn làm ngơ và nhân viên ngân hàng vẫn chi trả tiền cho những người áp giải bà Hoa. Trước đó, bà Hoa đã bị bốn người này bắt giữ, thu toàn bộ nữ trang cùng sổ tiết kiệm vào ngày 29/5.

 

Theo tường trình của bà Hoa với Công an phường Tân Hưng Thuận (quận 12), năm 2001 bà mua một căn nhà giá 300 triệu đồng và nhờ cha mẹ ruột đứng tên.

 

Ngày 26/5, bà Hoa đề nghị cha mẹ chuyển tên lại cho bà và hai bên đã đến văn phòng công chứng để chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên, bốn chị ruột bà Hoa cho rằng nhà của cha mẹ đứng tên thì phải chia tài sản nên họ đã bắt giữ bà Hoa, buộc bà đến ngân hàng rút tiền từ sổ tiết kiệm của bà Hoa để chia nhau.

 

Theo H.Lộc
Pháp luật TPHCM