1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nhân viên đường sắt trả lại khách hơn 300 triệu đồng bị bỏ quên

(Dân trí) - Tổ tiếp viên tàu khách SE1 vừa trao trả số tài sản trị giá trên 333 triệu đồng cho chị N.M.Y.N (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi).


Số tài sản trị giá trên 333 triệu đồng khách đi tàu bỏ quên (Hình ảnh do trưởng tàu khách SE1 cung cấp)

Số tài sản trị giá trên 333 triệu đồng khách đi tàu bỏ quên (Hình ảnh do trưởng tàu khách SE1 cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 8/6, ông Bùi Xuân Hải - Trưởng tàu khách SE1 - cho biết: Chiều ngày 5/6, tàu SE1 đến ga Quảng Ngãi để đón trả khách hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp tục hành trình được 30 phút, nhân viên trên tàu phát hiện tại toa giường nằm có một túi xách màu đen do hành khách bỏ quên.

Tổ tiếp viên đã tiến hành lập biên bản kiểm tra túi xách để xác định thông tin hành khách và số tài sản bị bỏ quên.

Theo đó, chủ nhân của chiếc túi xách là chị N.M.Y.N (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) có vé đi từ Huế đến Quảng Ngãi. Về tài sản trong túi có 42 triệu đồng tiền mặt, một ít ngoại tệ, 2 chỉ vàng, 2 hoa tai vàng, một sổ tiết kiệm giá trị 291 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin chính xác và liên lạc với chủ nhân số tài sản nói trên, tàu SE1 đã tạm giữ số tài sản theo yêu cầu của hành khách để tiếp tục hành trình.

Đến chiều ngày 7/6, trong hành trình TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, tổ tiếp viên tàu khách SE1 đã đến ga Quảng Ngãi giao trả toàn bộ số tài sản cho chị N.M.Y.N.

Hà Xuyên