1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Nhân viên bến phà bị đánh chết kiểu xã hội đen

Một cuộc truy sát gây náo loạn cả bến phà, y như phim xã hội đen, nhân viên bến phà Đoàn Phương Liêm bị hơn 15 người đánh chết, nhưng sau hơn hai tháng, kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo bà Hồ Thị T - người dân ở khu vực bến phà Tắc Cậu, Kiên Giang thuật lại sự việc: “Khoảng 11h đêm 30/5, xe khách 68H - 0710 đi từ Châu Thành qua phà Tắc Cậu. Tài xế xe chạy thẳng xuống cầu phà mà không mua vé, anh Đoàn Phương Liêm - trưởng ca trực, ra nhắc nhở, buộc lái xe phải bước xuống mua vé mới cho xe lên phà. Ấm ức vì bị cản xe, lơ xe bước xuống cãi cự, chửi bới om xòm, bất ngờ xô một nhân viên phà rồi bỏ chạy.

 

Bất ngờ, 2 giờ sáng 31/5/2005, có hai người phụ nữ đến phòng trực bến phà Tắc Cậu gọi anh Liêm dậy để “mua vé qua phà”. Anh Liêm vừa bước ra khỏi phòng liền bị một nhóm hơn 15 người đi nhào tới đánh tới tấp. Liêm bỏ chạy tới cầu tàu Nhà máy Nước đá Tắc Cậu thì cùng đường và chịu “mưa đòn”. Người phụ nữ ban nãy hô to: “Đánh chết mẹ nó đi !”. Nhóm người bao vây đấm, đá và dùng cây đập tới tấp vào người Liêm. Sau khi đẩy nạn nhân xuống sông, nhóm người này còn đứng canh không cho nạn nhân ngoi lên…

 

Sau khi nhóm người bỏ đi, người dân đốt đuốc, chèo ghe đi tìm nhưng không thấy Liêm. Đến khoảng năm giờ sáng, người dân mò thấy xác Liêm ngay tại vị trí Liêm bị bọn gây án đẩy xuống sông. Liêm chết trong tư thế ngồi xổm, hai tay cung ra phía trước ngực.

 

Chưa dừng lại, không chỉ anh Đoàn Phương Liêm bị truy sát mà một nhân viên khác là Nguyễn Văn Tiến cũng “thoát chết” trong gang tấc. Truy sát anh Tiến không ai khác chính là nhóm người bao vây, đánh đập anh Liêm. Kẻ chỉ huy vẫn là một trong hai người phụ nữ đó: “Cứ thằng nào mặc đồng phục áo xanh (đồng phục nhân viên phà) là đánh chết mẹ nó đi” - người đàn bà này ra lệnh !

 

Rất may là anh Tiến nhanh chân chạy vào nhà bà Bé Tư, được gia đình bà che chở nên thoát chết. Nhóm người đứng chửi bới một lúc thì lên xe bỏ về.

 

Ông Đoàn Văn Nghiệp - cha của anh Liêm nước mắt lưng tròng nói: “Mấy năm làm ở bến phà ai cũng thương thằng Liêm hiền lành, ít nói. Ngờ đâu nó bị chết thảm như vậy”. Ông Nghiệp cho biết đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm sáng tỏ cái chết oan ức của con ông nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa đến đâu. Tiếp xúc với chúng tôi, bà con quanh bến phà Tắc Cậu tỏ ra phẫn nộ vì đến nay kẻ chủ mưu và nhóm côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về tội giết người. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu (là một trong hai người phụ nữ chỉ đạo việc truy sát Liêm và Tiến) hiện vẫn chưa bị khởi tố.

 

Theo Bình An
 Vietnamnet