1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT xin Thủ tướng được tiếp tục “thuê” nhà công vụ

Thế Kha

(Dân trí) - Sau khi nhận văn bản đề nghị trả nhà công vụ, bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nguyện vọng được tiếp tục thuê chung cư ở P608 nhà A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu.

Bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng kiêm Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - mới đây đã có “Đơn trình bày nguyện vọng” gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ nguyện vọng được giữ lại, tiếp tục thuê căn chung cư ở P608 nhà A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong đơn, bà Mai giới thiệu là Nhà giáo nhân dân, học hàm tiến sĩ và hiện nay là Uỷ viên Đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Bà Mai cho biết đã “thoát ly và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào năm 1968 ở Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh Vĩnh Long”, phụ trách phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên thành phố Vĩnh Long.

Năm 1989 bà giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục Vĩnh Long và đến năm 2001 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm 2003 là Bí Thư Đảng uỷ Bộ này.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT xin Thủ tướng được tiếp tục “thuê” nhà công vụ - 1

Khu nhà công vụ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Q.L).

“Khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng, sau 6 tháng ở ký túc xá sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi mới được phân 1 căn chung cư ở P608 nhà A2. Đây là nhà thô hoàn toàn, chúng tôi tự hoàn thiện, trang bị vật dụng. Sau khi nhận sổ nghỉ hưu, tôi trả tiền thuê nhà cho Bộ Xây dựng”- bà Mai viết trong đơn.

Bà Mai cho rằng, suốt cuộc đời hoạt động của mình “chưa hề nhận được một chính sách nào của Đảng về nhà ở, đất đai hay phương tiện đi lại”.

“Như vậy tôi chỉ có một căn nhà thuê để tiếp tục làm việc và ở cùng con trai tôi là Trương Đ.V.T, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã theo tôi gần 20 năm qua”- đơn viết.

Khẳng định bản thân “cũng chỉ có một căn chung cư tự hoàn thiện, tự trang bị và ở gần 20 năm qua thế thôi”, bà Mai “kính mong nhận được sự quan tâm xem xét của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Sáng 7/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Huỳnh Mai cho biết sau khi nhận được văn bản đề nghị trả nhà công vụ của Bộ Xây dựng vào tháng 5 vừa qua, bà đã có “Đơn trình bày nguyện vọng” nêu trên.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu, quan tâm giải quyết chính sách nhà ở cho bà Mai.