Bình Định:

Người vợ mất tích khi theo chồng ra khơi bất ngờ trở về bằng... xe khách

(Dân trí) - Sau một ngày đêm mất tích khi đang theo chồng ra khơi, bà Sen bất ngờ điện thoại báo đang đón xe khách trở về nhà.

Ngày 28/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay, đến 15 giờ ngày 27/9, bà Trần Thị Sen (53 tuổi) vợ ông Võ Văn Dũng (58 tuổi, cùng trú ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã trở về sau một ngày đêm mất tích.

Sau khi bà trở về, gia đình đưa bà Sen đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe của bà Sen đã bình phục.

Người thân bà Sen trình bày sự việc mất tích và trở về với cơ quan chức năng địa phương
Người thân bà Sen trình bày sự việc mất tích và trở về với cơ quan chức năng địa phương

Theo thông tin người nhà cung cấp, sau 1 ngày mất tích, ngày 26/9, bà Sen đã liên lạc về nhà bằng điện thoại báo tin bà vẫn bình thường và đang đón xe trở về. Ngày 27/9, bà Sen đón xe khách về đến bến xe Quy Nhơn, sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Cũng theo người nhà cho hay, bà Sen khi mất tích ở vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) thì trôi dạt đến vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa, sau đó được một chủ ghe cứu vớt đưa vào bờ, rồi bà đón xe khách trở về nhà.

Ngay khi bà Sen trở về, đại diện chính quyền địa phương cùng Công an phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) đã đến thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, lúc 14h ngày 24/9, ông Võ Văn Dũng cùng vợ là Trần Thị Sen đi trên ghe chõng đánh lưới lồng ở khu vực biển Quy Nhơn.

Đến 22h đêm cùng ngày, trong lúc chờ kéo lưới, vợ chồng ông Dũng đi ngủ. Tuy nhiên, khi ông Dũng thức dậy thì phát hiện vợ đã mất tích. Ông Dũng thông báo cơ quan chức năng yêu cầu được hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Doãn Công