1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Người trồng bắp khốn đốn vì tin đồn “ăn bắp bị ung thư”

(Dân trí) - Cả tháng nay, người dân trồng bắp (ngô) tại các tỉnh ĐBSCL khốn đốn vì tin đồn ăn bắp bị ung thư. Mặc dù Bộ Y tế đã “giải oan” cho trái bắp nhưng giá bắp vẫn đi xuống thê thảm.

Cách đây khoảng 1 tháng bỗng rộ lên tin đồn ăn bắp bị ung thư do bắp nguyên liệu ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang chứa kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật nhóm clor hữu cơ. Sau tin đồn này, người tiêu dùng quay lưng với bắp, giá bắp nguyên liệu giảm thê thảm.

Anh Nguyễn Văn Long xã Trường Long A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) than thở: “Tin đồn ăn bắp bị ung thư làm người trồng bắp chúng tôi điêu đứng. Sức tiêu thụ giảm hẳn, thương lái ngưng thu mua, dẫn đến giá bắp rớt thê thảm. Nhiều hộ nông dân không bán được lỗ nặng, còn hộ nào mang bắp ra chợ bán lẻ từng trái, may ra kiếm chút tiền phân thuốc, còn 2 tháng công sức coi như bỏ sông bỏ biển”.

Theo anh Long tính toán, trước đây mỗi công bà con cũng thu được từ 7- 8 triệu đồng, nông dân lời chắc từ 3-4 triệu đồng. Nhưng hiện nay một công bắp chỉ bán được khoảng 3 triệu đồng, nhưng tìm được người mua bắp không phải chuyện dễ.

Người trồng bắp khốn đốn vì tin đồn “ăn bắp bị ung thư”

Anh Hải - ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè - đang tất bật đốn xác bắp để trồng lại vụ dưa leo, sau vụ bắp mất trắng

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Trường Long A hiện có trên 20ha diện tích trồng bắp, đáng lo ngại là số diện tích này đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Với giá bắp thương lái đến thu mua tại rẫy dưới 1.000 đồng/trái như hiện nay, nông dân gặp nhiều khó khăn, nhất là những hộ thuê đất trồng bắp sẽ lỗ nặng.

Đến xứ trồng bắp có tiếng nhất nhì ở ĐBSCL là huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh), dù tin đồn đã đi qua, Bộ Y tế đã có kết luận bắp nguyên liệu không chứa chất kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức cho phép, nhưng nhiều hộ trồng bắp ở xã Tam Ngãi, Phong Phú, Hoà Tân,… vẫn lắc đầu ngao ngán khi được hỏi về thu nhập từ trái bắp.

“Trồng bắp là nghề “ăn chắc mặc bền” của nhiều hộ nông dân ở đây. Bởi vậy cứ hết vụ này đến vụ khác, sau 2,5 tháng mỗi công lời cũng 3 -4 triệu đồng bà con sống khoẻ. Nhưng có ai ngờ dân trồng bắp gặp cảnh thê thảm như ngày hôm nay, giá bắp hiện nay chỉ có 900 đồng/trái (trước đây không dưới 2.000đồng/trái - PV) mà không thấy thương lái không thấy đến mua, bắp cứ già, cứ vàng chín ngoài đồng nhìn mà xót, đợt này tui phải chuyển qua trồng các loại rau màu khác, khi nào bắp lên giá trở lại thì tính tiếp!”.

Người trồng bắp khốn đốn vì tin đồn “ăn bắp bị ung thư”

Dươi dốc cầu Cần Thơ, có thời điểm tập trung gần 100 hộ bán bắp luộc nhưng nay chỉ lác đác vài hộ thế này

Theo anh Hải, người có hơn 10 năm chuyên thu mua bắp ở Cầu Kè mang về TP. Hồ Chí Minh bán lại, “Mình tưởng làm nghề buôn bắp là chắc ăn như bắp rồi, ai ngờ cũng có ngày ngồi không xơi nước như bây giờ”. Vì theo anh Hải, như trước đây mỗi ngày anh thu mua trên 4 tấn bắp còn hiện nay do các đầu mối không lấy hàng nên mỗi ngày anh chỉ thu mua trên dưới 1 tấn bắp bỏ cho các hộ bán nhỏ lẻ.

Mặc dù Bộ Y tế đã “giải oan” cho trái bắp nhưng những ngày này bà con trồng bắp vẫn khốn đốn trước hiện tượng giá bắp đi xuống. Các hộ bán bắp trên cầu Cần Thơ cũng bị ảnh hưởng không kém. Chị Mai bán bắp buồn rầu: “Tết nhất đến rồi, tình trạng buôn bán ế ẩm thế này thì nhắc đến Tết chỉ thêm buồn”.

Cũng theo chị Mai, khoảng 1 tháng trước đây, riêng hai bên đường đoạn dưới dốc cầu Cần Thơ, bờ Vĩnh Long, đã có gần 100 hộ bán bắp luộc, nhưng hiện nay chỉ còn chưa đến 15 hộ. Nhiều hộ phải chuyển đổi nghề khác kiếm tiền xài Tết như lựa khoai lang, bán vé số, nhận dọn nhà,…
 
Một lần nữa tin đồn vô căn cứ lại trực tiếp làm khổ người nông dân nhưng kẻ tung tin đồn thì vẫn chưa có chế tài nào định tội.

Nguyễn Hành