1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Người Sài Gòn thích thú với cái rét “10 năm có 1”

(Dân trí) - Liên tục những ngày gần đây, đặc biệt vào lúc sáng sớm và về đêm, thời tiết tại TPHCM se lạnh, có lúc nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Đợt rét được đánh giá là lạnh nhất trong vòng 10 năm nay khiến người dân phương Nam thích thú.

Thời tiết dịu nhẹ với những con gió thổi thêm không khí lạnh xua đi cái nóng bỏng rát quanh năm ngự trị ở vùng đất phương Nam. Nhịp sống của người dân cũng thay đổi ít nhiều để phù hợp với khí trời hiếm gặp này. 

Vào sáng sớm những ngày trời trở gió, người dân Sài Gòn có dịp khoe áo rét
 Vào sáng sớm những ngày trời trở gió, người dân Sài Gòn có dịp khoe áo rét

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ có gió đông bắc cấp 2 - 3, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuống tới 19 độ C. Tuy nhiên, vào những lúc cao điểm như giữa trưa trời vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 31 độ C. 

Hình ảnh lạ mắt nhất là lúc sáng sớm, trên đường phố, rất nhiều chiếc áo khoác dày đã thay thế cho những trang phục mát mẻ, tay trần mọi ngày. Những chiếc khăn choàng, tất tay… cũng được các cô gái trẻ xúng xính quàng xuống phố. Trẻ trên đường tới trường được bố mẹ trang bị áo ấm, dày dép, khẩu trang một cách kỹ lưỡng hơn để tăng sức đề kháng với trời lộng gió.

Những lúc trời nổi gió vào sáng sớm và về đêm, nhịp sống của người Sài thành dường như chậm lại. Người đi đường co ro vì gió nên dòng lưu thông không quá hối hả nhưng mọi ngày. Vòng tay của các cặp vợ chồng, tình nhân, bạn bè… cũng siết chặt hơn như để giảm đi phần nào hơi lạnh của thời tiết.

Vào sáng sớm những ngày trời trở gió, người dân Sài Gòn có dịp khoe áo rét
Bố vẫn chịu được rét nhưng bé thì đã được trang bị áo ấm, mũ len, khẩu trang và khăn quàng cổ để chống rét

Chị Lê Ngọc An, một người dân ngụ tại quận Tân Phú chia sẻ, những ngày trời se lạnh chị thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị quần áo, tất vớ cho chồng và con trai. “Nhà tôi là người Bắc nhưng vào Nam cũng khá lâu rồi, giờ không chịu chịu lạnh nữa. Ngoài Bắc nhiệt độ thế này "nhằm nhò" gì, nhưng mình thì phải khăn áo rồi đấy!”, chị nói.

Chị An cũng chia sẻ rất thích thời tiết như thế này, nhất là khi ngày Tết dương lịch sắp đến, chiều tối đi chơi dạo phố trong cái không khí se se lạnh thật tuyệt! Chỉ tiếc là vào ban ngày trời vẫn nóng.

Những vòng tay của các đôi tình nhân cũng siết chặt hơn khi trời “trở gió”
Những vòng tay của các đôi tình nhân cũng siết chặt hơn khi trời “trở gió”

Vân Sơn
 

Vân Sơn