Đồng Tháp:

Người phụ nữ nuôi vịt lấy tiền cất nhà cho người nghèo

(Dân trí) - Nhiều năm qua, bà Năm Thiền lấy tiền lời từ mấy đàn vịt, gà… đi mua cây, tôn cất hàng chục căn nhà cho người nghèo. Ghi nhận tấm lòng thơm thảo của bà, mới đây Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho bà Năm Thiền.

Người phụ nữ chuyên nuôi vịt cất nhà cho người nghèo là bà Võ Thị Thiền (66 tuổi), ngụ ấp 7, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nhiều người dân xã Phong Mỹ xem bà Năm Thiền là ân nhân vì bà đã bỏ tiền ra xây dựng hàng chục căn nhà đầy ắp nghĩa tình và mua đá sỏi lót đường cho người dân đi.

Ở cái tuổi gần 70 như bà, nhiều người đã an hưởng tuổi già cùng con cháu, nhưng bà Năm Thiền vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Khi chúng tôi đến thăm, bà Năm Thiền đang cặm cụi ngoài chuồng vịt.

Bà Thiền chia sẻ: “Mình là dân lao động nên cứ rảnh tay rảnh chân là buồn, bởi thế cứ làm hết chuyện ngoài đồng thì làm chuyện trong nhà. Nhưng nhiều năm nay tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cho đàn vịt, cứ hết đàn này là nuối tiếp đàn khác. Làm như vậy mới có tiền cất nhà cho bà con nghèo được chứ”.

Bà Năm Thiền dù tuổi gần 70 nhưng vẫn cần mẫn lao động. Nhiều năm qua bà nuôi hàng nghìn con vịt để bán, lấy tiền cất nhà cho người nghèo.
Bà Năm Thiền dù tuổi gần 70 nhưng vẫn cần mẫn lao động. Nhiều năm qua bà nuôi hàng nghìn con vịt để bán, lấy tiền cất nhà cho người nghèo.

Cách làm từ thiện của bà Năm Thiền rất đặc biệt, bà không đi vận động một ai mà sử dụng tiền lời từ việc nuôi vịt trong ruộng lúa gia đình. Mỗi đàn vịt bà nuôi từ vài trăm đến cả nghìn con. Khi bán vịt, bà lấy tiền mua gỗ về thả xuống nước ngâm để chống mối mọt. Hết đợt gỗ này thì bà đi mua tiếp gỗ khác.

Hỏi về “thủ tục” để được cất nhà, bà Năm Thiền cười xòa: "Mình làm từ thiện mà có thủ tục gì đâu. Những hộ dân tôi cất nhà, thường thì mấy ông trưởng ấp hoặc thành viên trong hội người cao tuổi giới thiệu. Có khi tôi nghe bà con nói rồi đi tìm hiểu, nếu thấy người ta nghèo, gặp khó về nhà ở nhưng là người đàng hoàng thì tôi về mang cây, lấy tiền mua tôn cất nhà cho liền”.

Từ những đồng tiền lời nuôi vịt, mỗi năm bà Năm Thiền cất 3 cái nhà cho bà con nghèo, mỗi căn trị giá khoảng 17 triệu đồng
Từ những đồng tiền lời nuôi vịt, mỗi năm bà Năm Thiền cất 3 cái nhà cho bà con nghèo, mỗi căn trị giá khoảng 17 triệu đồng

Không ít người được bà Năm Thiền hỗ trợ dựng nhà, từ việc có chỗ an cư, họ đã vươn lên phấn đấu lao động.

Ông Đỗ Văn Hồng (ngụ ấp 7, xã Mỹ Phong) xúc động nhớ lại: “Nhờ cô Năm Thiền mà vợ chồng tôi cùng 7 đứa con có nơi tránh nắng, trú mưa. Khi cất nhà, cô Năm Thiền lựa từng cây gỗ đã ngâm đủ nước cho chắc, rồi còn dùng dầu lửa tha lên cây để mối mọt không dám đụng vào. Nhớ ơn cô Năm Thiền từ đó, vợ chồng tôi cố gắng lao động nuôi các con khôn lớn để không phụ tấm lòng của cô”.

Ông Trần Minh Phương, Trưởng ấp 7, cho biết, trong hơn 15 năm nay, bà Năm Thiền đã dựng cho người dân nghèo tại địa phương rất nhiều căn nhà đầy nghĩa tình. Trung bình mỗi năm bà Thiền cất 3 cái nhà, mỗi căn khoảng 17 triệu đồng. Ngoài ra, bà Năm Thiền còn bỏ tiền túi ra để mua đá sỏi lót cho tuyến đường ấp chạy dài hơn 5 km. Việc làm trên đã góp phần xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội cho địa phương.

Hiện bà Năm Thiền nuôi 6.000 con vịt. Với đàn vịt này bà có nhiều dự tính cho việc làm từ thiện tại địa phương trong thời gian tới
Hiện bà Năm Thiền nuôi 6.000 con vịt. Với đàn vịt này bà có nhiều dự tính cho việc làm từ thiện tại địa phương trong thời gian tới

Được biết trước đây bà Năm Thiền tham gia kháng chiến từ năm 16 tuổi, từng làm giao liên cho Tiểu đoàn 502. Những năm công tác tại đơn vị này, bà Năm Thiền cùng đơn vị lập nhiều chiến công vang dội ở lục tỉnh miền Tây. Đến 1975, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bà Năm Thiền lấy chồng, rồi lập nghiệp với đôi bàn tay trắng.

Sau nhiều năm lao động vất vả, tích cóp, đến nay vợ chồng bà đã mua được 40 công ruộng (1 công khoảng 1.000 m2) chuyên sản xuất nếp, lúa. Hiện nay dù ở tuổi gần 70 nhưng bà Năm Thiền ngoài việc chăm nom đồng ruộng còn nuôi 6.000 con vịt.

Giờ đây, các con của bà đã khôn lớn, có cuộc sống tư riêng, bà Năm Thiền hàng ngày vẫn dậy sớm làm việc đồng áng, chăm lo cho đàn gia cầm với mong muốn từ đó có thể giúp đỡ được nhiêu người nghèo khác.

Ghi nhận tấm lòng thơm thảo của bà dành cho người nghèo ở địa phương, vừa qua Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen và biểu dương việc làm đầy nhân văn của bà Năm Thiền.

Nguyễn Hành