Người phụ nữ 8 con với những lần sinh nở “kỳ lạ”

(Dân trí) - Những kỳ mang thai, sinh nở, lần sau số con trong bụng chị là nhiều hơn lần trước. Ban đầu là sinh một, rồi sinh hai, rồi sinh ba. 33 tuổi chị đã có tới 8 con. Bác sĩ khuyên chị ngừng đẻ bởi biết đâu lần sau nữa chị lại sinh bốn.

Người phụ nữ 8 con với những lần sinh nở “kỳ lạ” - 1

Đàn con nheo nhóc của chị Kưn, đây là những đứa trẻ chưa thể lên rẫy kiếm sống.
 
Đó là câu chuyện sinh con có phần kỳ lạ và hy hữu của chị Kưn (33 tuổi), người dân tộc J’rai, làng Kó, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

 

Chị Kưn kể, chị lấy chồng từ năm 14 tuổi, đến năm 15 tuổi chị sinh đứa con trai đầu lòng. Lần thứ hai chị sinh một con gái năm nay đã 15 tuổi. Lần thứ ba chị cũng sinh một con gái năm nay 10 tuổi. Chuyện “lần sau sinh nhiều hơn lần trước” bắt đầu từ năm 2004, chị sinh đôi hai trai. Đến năm 2007, chị mang bầu thêm một lần nữa và sinh được ba người con, hai trai, một gái.

 
Người phụ nữ 8 con với những lần sinh nở “kỳ lạ” - 2
Thức ăn hàng ngày của mẹ con chị Kưn
 

33 tuổi, chị đã có 8 đứa con. Bác sĩ  khuyên chị không nên sinh con nữa, vì biết đâu lần sinh sau chị sẽ… sinh 4. Gia đình đông miệng ăn mà chỉ sống bằng nghề làm rẫy. Ba đứa con lớn của chị đã phải nghỉ học vào rẫy kiếm sống. Những đứa còn lại thì lem luốc, còi cọc.

 

33 tuổi mà nhìn chị Kưn như phụ nữ tuổi ngũ tuần. Nhìn đàn con nheo nhóc của chị đang chờ nồi khoai luộc to tướng để ăn bữa chiều, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
 
Người phụ nữ 8 con với những lần sinh nở “kỳ lạ” - 3
Những đứa trẻ hau háu chờ nồi khoai luộc cho bữa chiều

 

Chị Hran, Chi hội phó Ban chấp hành Hội phụ nữ của làng, cho biết: Hội đã nhiều lần đến vận động, khuyên nhủ hai vợ chồng chị Kưn về việc sinh đẻ có kế hoạch; chia sẻ với họ mọi biện pháp tránh thai nhưng cả hai vợ chồng đều không nghe.

 

“Chồng Kưn nói con nhiều hay ít cũng tự mình nuôi, không ai nuôi dùm. Đói cũng nó nuôi, no cũng nó nuôi chứ có ai nuôi cho đâu. Đẻ khi nào không đẻ được nữa thì thôi”, chị Hran than.

 

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, năm nay chị Kưn lại mang bầu tiếp. Cái thai của chị đã được 5 tháng nhưng bụng chị to hơn những người phụ nữ mang thai cùng thai kỳ. Chính chị Kưn cũng thừa nhận cảm nhận thấy cái bụng của mình nặng hơn những lần mang bầu trước đây nên mới 5 tháng mà chị đã đi lại, làm việc rất khó khăn. Chị không lên rẫy được nữa, chỉ ở nhà làm việc vặt.
 
Người phụ nữ 8 con với những lần sinh nở “kỳ lạ” - 4
Chị Kưn lại đã mang thai ở tháng thứ 5. Cũng biết xấu hổ, chị nhất định không cho chúng tôi chụp ảnh bụng chị và ôm một đứa con để... che bụng.

 

Nhiều người “dự đoán” lần này chị sẽ sinh bốn, còn chị không có tiền để đi khám thai.

 

Hỏi cuộc sống khó khăn như vậy, con đã nhiều rồi sao chị còn sinh thêm? Nếu lần này chị sinh bốn thì sao? Chị Kưn cười hồn nhiên: “Ai cũng nói mình lần này sinh 4, lần trước sinh ba bác sĩ cũng nói nếu mình đẻ nữa là đẻ 4 đấy. Đẻ 4 thì nuôi thêm 4 thôi”.

 

Thiên Thư