Người Hàn ở TPHCM: "Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà!"

(Dân trí) - Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là điểm dịch mới Hàn Quốc, khu vực quận 7 (TPHCM), nơi có đông người Hàn sinh sống, trở nên vắng vẻ khác thường.

Cơ sở kinh doanh khu phố Hàn ở quận 7, TPHCM ế ẩm 

Vốn được xem là khu vực nhộn nhịp, tấp nập đông đúc, “phố Hàn” ở Sài Gòn những ngày qua trở nên vắng vẻ vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tung hoành ở xứ kim chi... Một số tuyến đường ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc làm việc và sinh sống… vắng vẻ đến lạ thường, khác hẳn thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 1

Những con phố vắng vẻ, trầm lắng hơn ngày thường khi xuất hiện dịch Covid-19. Hàng quán ở khu phố 1, phường Tân Phong, ế khách.

Chủ quán ăn Hàn Quốc trên đường Bùi Bằng Đoàn, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7 cho biết từ lúc dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, quán vắng khách rất nhiều vì tâm lý e ngại

Chủ quán ăn Hàn Quốc trên đường Bùi Bằng Đoàn, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cho biết từ lúc dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, quán vắng khách rất nhiều vì tâm lý e ngại

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 3

Tài xế taxi này cho biết từ khi có dịch thì lượng khách vắng hẳn, từ sáng đến chiều anh chỉ kiếm được hơn 400.000 đồng. Từ tết đến giờ anh thường phải lấy tiền nhà để chi tiêu.

Tài xế taxi than thở vì ế khách những ngày dịch Covid-19 hoành hành
Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 4

Tài xế taxi thực hiện thường xuyên việc phun tiêu trùng, khử độc trên xe để phòng tránh dịch

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 5
Quang cảnh vắng vẻ ở một góc đường vốn có nhiều hàng quán
Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 6

Theo nhân viên tại một quán bún bò, khi Hàn Quốc chưa bùng phát dịch thì khách đông. Từ khi có thông tin Hàn Quốc bùng phát dịch Covid-19, lượng khách giảm hẳn.

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 7
Một công viên nội bộ vắng người
Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 8
Những bước chân vội vã đi mua đồ ăn, rời chỗ làm đều mong nhanh đến nhà, hạn chế việc đi lại hay đến nơi đông người

Theo ghi nhận, các khách sạn, nhà hàng siêu thị Hàn Quốc tại đây lượng khách lui tới giảm, khách thưa thớt. Nhiều chủ khách sạn cho biết, lượng khách Hàn Quốc và Trung Quốc giảm tới 90% khách so với trước Tết.

Chị Quỳnh Trang, quản lý một khách sạn nằm trên đường Bùi Bằng Đoàn (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) cho biết, từ ngày có dịch Covid-19, lượng khách lưu trú giảm tới 90%, riêng tháng 3 khách đã đặt phòng nhưng đã huỷ đặt 100%.

"Bình thường nếu khách đã đặt phòng phải đặt cọc nhưng với những lý do khách quan như dịch Covid -19 này thì khách sạn chúng tôi hoàn tiền đặt cho khách...", chị Trang chia sẻ.

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 9

Phiếu đặt phòng “trắng” của một khách sạn

Có những nhà hàng, siêu thị Hàn Quốc không duy trì được doanh thu đã phải thương lượng với chủ nhà giảm giá thuê hoặc tạm đóng cửa.

Anh Jong Tae Lim cho biết, gia đình anh từ Hàn Quốc đến TPHCM sinh sống khoảng 8 năm nay. "Từ ngày quê nhà tôi có bệnh dịch, chúng tôi rất lo lắng cho người thân ở quê nhà. Ở Việt Nam hiện tại rất yên tâm, nhưng sốt ruột khi nghĩ đến Hàn Quốc", anh Jong Tae Lim chia sẻ.

Ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết: “Khu vực Phú Mỹ Hưng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, khi có thông tin về dịch Covid-19, ban quản trị các khu chung cư tại Phú Mỹ Hưng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như mỗi tòa chung cư đều trang bị máy đo thân nhiệt, nước khử trùng cho người ra vào".

"Người dân ở đây thực hiện khá tốt và có ý thức trong việc phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt tại khu vực trên và toàn quận", ông Vượng nói.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TPHCM, tính đến 24/2/2020 có hơn 4.600 lao động Hàn Quốc, gần 2.400 lao động Trung Quốc, gần 3.700 lao động Nhật Bản… còn hiệu lực giấp phép.

Người Hàn ở TPHCM: Ở đây an toàn nhưng lo cho người thân nơi quê nhà! - 10

TPHCM trong tháng 1-2/2020 tiếp nhận hơn 400 lao động Hàn Quốc, 144 lao động Trung Quốc, 275 lao động Nhật Bản.

Cũng theo Sở này, có hơn 2.200 lao động Trung Quốc đã về quê ăn tết và hiện có hơn 1.100 người quay trở lại TPHCM. Những người này đều đã thực hiện việc cách ly 14 ngày, sức khỏe bình thường và nay đã trở lại làm việc.

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh