PhotoStory

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup

Thực hiện: Hoàng Thanh Tùng - Vân Hương - Hoàng Nam

(Dân trí) - Tối 26/12, hàng triệu người hâm mộ trong nước đã theo dõi, cổ vũ tuyển Việt Nam qua màn ảnh truyền hình. Kết thúc trận đấu, nhiều người ôm đầu tiếc nuối khi Việt Nam đã trở thành cựu vương tại AFF Cup

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 1

19h30 tối nay, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. Tại Hà Nội, nhiều quán cà phê, quán bia ở quận Hà Đông mở màn chiếu ngoài hè rộng thoáng nhưng vắng người đến xem, một phần do dịch Covid-19 tại Thủ đô đang khá phức tạp (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 2

Trái ngược cảnh vắng vẻ ngoài hàng quán, gia đình anh Minh (sống tại ngõ Trung Tả, quận Đống Đa) khá đông người quây quần cùng theo dõi cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua tivi. Anh Trung chia sẻ: "Biết Việt Nam thắng trận này để vào chung kết rất khó, nhưng vẫn cổ vũ hết mình. Cứ hôm nào đội tuyển Việt Nam đá là anh chị em trong gia đình đều qua xem đông vui như này" (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 3
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 4
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 5

Khác biệt hoàn toàn không khí tại Hà Nội, nhiều hàng quán dọc rạch Bùng Binh (Quận 3, TPHCM) tập trung đông người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các bạn trẻ theo dõi, cổ vũ đội bóng các "chiến binh sao vàng" (Ảnh: Hoàng Nam).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 6

Chú Hiển Minh (43 tuổi, áo trắng) nhận xét về trận đấu của đội tuyển Việt Nam: "Trận này đội mình đá hay, có nhiều cơ hội được mở ra hơn ở hiệp 1. Tâm lý của đội tuyển mình như là đá trận chung kết, cống hiến hết mình nhưng tiếc rằng mình thiếu một chút may mắn để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng" (Ảnh: Hoàng Nam).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 7

Người hâm mộ ôm đầu tiếc nuối sau pha dứt điểm bằng đầu chệch cột dọc của hậu vệ Hồ Tấn Tàu trong hiệp 1 (Ảnh: Hoàng Nam).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 8

Một nhóm du khách đi du lịch Y Tý (Lào Cai) đang nghỉ tại homestay của người bản địa cũng vừa dùng bữa tối bên bếp than hồng, vừa dõi theo trận đấu của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Vân Hương).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 9

Do đường truyền trên vùng cao còn yếu nên Anh Tuấn và Lê Thanh phải kết nối điện thoại để theo dõi trận đấu nhanh và trọn vẹn tình huống hơn, không bị gián đoạn giữa chừng như trên sóng truyền hình (Ảnh: Vân Hương).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 10
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 11

Ở nhà bên cạnh, do không theo dõi qua tivi được, em Sùng Thị Tuyết (dân tộc Hà Nhì) mở smartphone để theo dõi và cổ vũ thần tượng Quang Hải trong khi bà nội vẫn chăm chú thêu thùa bên cạnh (Ảnh: Vân Hương).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 12

Chú Đát (sống tại Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình) chia sẻ: " Đầu tiên tôi dự đoán trận này Việt Nam thắng 2-0 rồi vào đá penalty, nhưng đến cuối trận xem ra không còn hy vọng gì rồi, đội Thái Lan hiệp 2 giữ nhịp quá tốt" (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 13
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 14
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 15

Càng về cuối trận, các tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều hơn sự hò hét cổ vũ của người hâm mộ trong các quán cà phê rạch Bùng Binh (Quận 3, TPHCM). Nhưng bao nhiêu kỳ vọng thì lại thu về bấy nhiêu tiếc nuối (Ảnh: Hoàng Nam).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 16

Trận đấu kết thúc, ban huấn luyện và các cầu thủ tuyển Thái Lan ôm nhau ăn mừng. Toàn bộ nhân viên quán sửa xe của anh Tâm (Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) trùng xuống và im lặng mất vài phút. Trước trận đấu, cả nhóm thỏa thuận mỗi người dự đoán tỉ số trận này rồi ai đoán đúng sẽ được tăng lương tháng tới, nhưng cuối cùng không ai chiến thắng (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 17
Người hâm mộ gục đầu tiếc nuối khi Việt Nam trở thành cựu vương tại AFF Cup - 18

Những cái ôm đầu tiếc nuối của người hâm mộ tại TPHCM khi Việt Nam chính thức trở thành cựu vương tại AFF Suzuki Cup 2020 (Ảnh: Hoàng Nam).