1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội trầm lặng, an nhàn trước thềm năm mới!

(Dân trí) - Thời khắc giao thừa chào đón năm mới 2013 đang dần đến, dù mọi phố phường Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, đèn điện chiếu sang lung linh… chờ tết tây. Thế nhưng, nhìn chung Người Hà Nội có vẻ trầm lặng và an nhàn trước thềm năm mới,

Cả nước đang chuẩn bị đón chờ tết tây. Riêng Thủ đô Hà Nội, khung cảnh trang hoàng đèn hoa lộng lẫy nhiều màu sắc đã hiện rõ hẳn trên từng tuyến phố khi đêm về. Nhiều hoạt động gặp gỡ, sum họp và vui chơi giải trí của nhiều tầng lớp người dân thủ đô được thực hiện sau một năm dài vật lộn với công việc bộn bề. Những giây phút thảnh thơi, nghỉ ngơi chuẩn bị đón chào năm mới 2013 được người dân thủ đô chuẩn bị khá đơn giản và rất từ tốn, trái ngược hẳn với không khí xô bồ, ồn ả của mọi năm trước đây.

 

Tuy nhiên, không khí trước thềm năm mới có phần trầm lặng. Ghi nhận của PV Dân trí vào đêm ngày 30/12, trên nhiều tuyến đường của TP Hà Nội thưa thớt người và xe cộ qua lại. Hiếm bắt gặp gia đình, bạn bè quây quần chúc tụng nhau bên những quán xá hay nhà hàng đẹp lộng lẫy và sang trọng hay cảnh người dân ồ ạt kéo nhau đi mua sắm, dạo phố hay ngồi chật kín trên tất cả những quán cafe quán cóc vỉa hè như thường thấy vào những ngày nghỉ lễ dịp cuối tuần.

 

Bạn trẻ Nguyễn Hoàng Long, 26 tuổi nhà ở quận Thanh Xuân - Hà Nội cho hay: “ Tôi còn nhớ cách đây 2 năm về trước, khi sắp sửa chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới thì mọi người í ới gọi nhau tụ tập tổ chức ăn mừng tất niên, đi chơi rôm rả từ nhiều ngày trước đó. Năm nay, chúng tôi có liên lạc với nhau, nhưng không khí chùng hẳn, tinh thần cũng uể hơn. Dường như mọi người không thích tụ tập chung vui như mọi năm vì… “viêm màng túi””.

 

Càng gần đến thời khắc giao thừa, tiết trời Thủ đô dường như càng lạnh giá. Cái lạnh giá như thấu vào tận da thịt của mỗi người dân khi tham gia các hoạt động mưu sinh trên các tuyến phố đầy gió rét khi đêm về.

 

Tại một số tuyến phố của khu phố cổ, nơi hằng ngày tập nập khách du lịch thập phương nhưng dịp này cũng thấy rất ít người rảo bước đi dạo hay mua sắm. Một số quán ăn, cửa hàng bày bán lịch, đồ chơi trẻ em tại một số tuyến phố cổ cũng thưa khách. Khu vực trung tâm TP như Hồ Gươm cũng có ít người qua lại ,hơn thường lệ. Thi thoảng mới bắt gặp một số bạn trẻ chụp cho nhau những bức hình để làm kỉ niệm.

 

Bà Hoàng Thị Hòa, chủ một cửa hiệu bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em tại phố Hàng Lược lầu rầu - cho biết: “ Năm nay có biến động nên kinh tế người dân cũng eo hẹp khiến sức mua giảm hẳn. Dịp này, năm ngoái một mình tôi bán đồ chơi không trở kịp tay. Năm nay chỉ bán lìu tìu vài bộ đồ chơi giá tầm tầm, loại xịn - đồ sang giá vip năm nay hầu như không được khách để ý mua”.

 

Mặc dù Tết Dương Lịch là tết của người nước ngoài nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thì không khí đón tết của người nước ngoài tại Việt Nam cũng không có gì đặc biệt. Gặp gia đình ông Lee (quốc tịch Anh), ông Lee cho hay, tết này gia đình không về quê được nên ở lại Việt Nam đón tết. Năm này kinh tế toàn cầu khó khăn quá nên cả nhà ăn tết “chay”. Quà năm mới cho 3 cậu con trai, ông Lee dẫn gia đình thả bộ qua các phố cổ, tìm quán ăn nhẹ rồi mua 3 bộ đồ chơi tặng các con ông tại phố Lương Văn Can.

 

Tại một số điểm quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Trống, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ ở đường Đinh Tiên Hoàng là nơi diễn ra các chương trình ca nhạc đón chào năm mới nhưng có rất ít người xem, hy vọng trước thời khắc chào đón năm mới vào giao thừa đêm nay (31/12), mọi người sẽ vui vẻ và hân hoan hơn trong sự kiện đón chào năm mới đang phủ về khắp toàn cầu.

 

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận trước thềm năm mới:

Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường

Hà Long - Quốc Cường

Hà Long - Quốc Cường


Hà Long - Quốc Cường