1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người dân tả vụ nổ công ty phân bón như cảnh bom đạn thời chiến

(Dân trí) – Vụ nổ xảy ra tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, Quận 12) vào chiều 17/10 được người dân mô tả kinh hoàng như bom đạn thời chiến tranh.

Đến chiều 18/10, các đơn vị nghiệp công an TPHCM, Phòng pháp chế, điều tra về xử lý cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại công ty Đặng Huỳnh.
 
Được biết, công ty Đặng Huỳnh có giấy phép hoạt động từ năm 2003 do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi làm giám đốc), thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ chồng ông Hải đi công việc tại Đồng Nai, trong xưởng có 3 nữ công nhân. Trong đó, một người tử vong là Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp, cháu ông Hải). Hai nữ công nhân còn lại mất tích (đến nay được xác định đã chết) là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp). 
 
Lực lượng cứu nạn - cứu hộ đào bới trong đống đổ nát tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích
 
Tiếng nổ như bom trong khu dân cư
 
Sáng 18/10, PV Dân trí, đã quay lại hiện trường của vụ nổ kinh hoàng tại công ty Đặng Huỳnh. Hàng trăm hộ dân sống tại khu vực này đã có một đêm dài thức trắng, cùng với nỗi bàng hoàng lẫn kinh sợ chưa dứt. Vụ nổ được nhiều người diễn tả như bom đạn thời chiến tranh. Sự bàng hoàng vẫn còn in trên nét mặt của những người dân quanh khu vực.
 
Anh Trần Vũ Hoàng người trực tiếp tham gia cứu 2 nạn nhân bị vùi trong đóng đổ nát
Anh Trần Vũ Hoàng người trực tiếp tham gia cứu 2 nạn nhân bị vùi trong đóng đổ nát

Anh Trần Vũ Hoàng (28 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) người trực tiếp tham gia cứu 2 người bị vùi trong đóng đổ nát kể lại: “Khoảng 16h chiều 17/10, khi đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe môt tiếng nổ rất lớn, chạy ra xem thì phát hiện khói mù mịt trong công ty Đặng Huỳnh, nhiều nhà dân, công ty quanh đó bị đổ sập la liệt”.

Anh Hoàng cùng người dân quanh khu vực đã xông vào hiện trường kéo một người phụ nữ bị bê tông và đồ đạc đè lên người, trong khi anh Hoàng đang kéo người phụ nữ này ra thì phát hiện một cháu bé khoảng 5 tuổi cũng bị mắc kẹt phía dưới đống đổ nát nên hô hoán mọi người kéo cả 2 nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Lúc này, các lực lượng chức năng của phường Thới An, quận 12 cũng bắt đầu có mặt để đưa các nạn nhân bị thương trong vụ nổ đi cấp cứu.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phương Nhung (33 tuổi, ngụ tại nhà số 66/2 đường Lê Thị Riêng, ngay phía trước công ty Đặng Huỳnh) vẫn chưa tin là mình còn sống sót sau vụ nổ.
 
Chị Nguyễn Thị Phương Nhung vẫn chưa tin là mình may mắn sống sót
Chị Nguyễn Thị Phương Nhung vẫn chưa tin là mình may mắn sống sót

Chị Nhung kể: Khoảng 16h chiều 17/10, khi đó tôi cùng con gái là Nguyễn Thị Phương Vy (6 tuổi) đang ngồi trong nhà thì nghe nhiều tiếng xì mạnh phía sau. Lúc này tôi cứ nghĩ là xì bình gas sau bếp nên chạy đến kiểm tra. Khi xác định không phải tiếng xì ở bình gas của gia đình nên tôi cùng con gái đi ra phía trước.

“Tôi vừa bước ra đến cửa thì nghe một tiếng nổ lớn như bom phía sau làm rung chuyển cả căn nhà, nhiều đồ đạc, trần nhà bị đổ sập sau vụ nổ”, chị Nhung nhớ lại.

Do căn nhà bị nứt tường, sập nhiều phần mái phía sau nên cả gia đình chị Nhung phải ra ngoài thuê khách sạn để ở tạm.

Vòng qua khu vực đường TA 19, chúng tôi ghi nhận nhiều nhà dân dọc theo con đường này bị hư hỏng vỡ kính, bung cửa, sập la phông...

Khi phóng viên có mặt để ghi nhận vụ việc, nhiều người dân bức xúc cho rằng chắc chắn có sự bao che, tiếp tay của chính quyền địa phương nên một “kho thuốc nổ" mới tồn tại ngang nhiên ngay giữa khu dân cư đông đúc như vậy.

Hầu hết người dân xung quanh đều không biết bên trong công ty Đặng Huỳnh hoạt động như thế nào, sản xuất mặc hàng gì cho đến khi xảy ra vụ nổ.
 
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ nổ.


Tập trung khắc phục sự cố của vụ nổ

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết vụ nổ công ty Đặng Huỳnh nằm trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 vào chiều 17/10 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục căn nhà trong khu vực. Trong đó có 7 căn nhà sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị sập một phần và hơn 40 căn nhà bị chấn động gây tốc mái, nứt tường …

Cũng theo ông Thắng, hiện tại địa phương đang nỗ lực khắc phục sự cố và triển khai các phương án hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại trong vụ nổ.

Trước mắt, quận sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng đối với các nhà bị sập hoàn toàn, còn đối với những hộ có nhà bị sập 1 phần sẽ hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại.

Sáng 18/10, Quận ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị thương, hỗ trợ mỗi nạn nhân 9,5 triệu đồng. Ngoài ra,  lực lượng liên ngành còn hỗ trợ người nhà 3 nạn nhân thiệt mạng, mỗi nạn nhân 14,5 triệu đồng. Phía UBND phường Thới An, quận 12 cũng đã hỗ trợ  những nạn nhân bị ảnh hưởng  với số tiền 9 triệu đồng, hỗ trợ những căn nhà bị ảnh hưởng với số tiền từ 1-2 triệu đồng/ mỗi căn.

Về vấn đề giải quyết nơi nghỉ ngơi cho các hộ dân bị ảnh hưởng không còn chỗ sinh hoạt, quận đã chủ động thuê nhà nghỉ cho những hộ này.

Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra.
 
7 ngôi nhà lân cận bị phá hủy hoàn toàn
7 ngôi nhà lân cận bị phá hủy hoàn toàn
5 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần
5 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần
5 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần
5 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần
Và hơn 40 ngôi nhà khác bị hư hỏng
Và hơn 40 ngôi nhà khác bị hư hỏng
Và hơn 40 ngôi nhà khác bị hư hỏng
Và hơn 40 ngôi nhà khác bị hư hỏng
Nhiều tài sản của người dân bị chôn vùi trong đóng đổ nát
Nhiều tài sản của người dân bị chôn vùi trong đóng đổ nát
Nhiều tài sản của người dân bị chôn vùi trong đóng đổ nát
Những ngôi nhà bê tông kiêng cố bị phá hủy cho thấy sức công phá cực lớn của vụ nổ
Những ngôi nhà bê tông kiêng cố bị phá hủy cho thấy sức công phá cực lớn của vụ nổ
Những ngôi nhà bê tông kiêng cố bị phá hủy cho thấy sức công phá cực lớn của vụ nổ
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm người dân đã rơi vào cảnh không nhà.
 
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm người dân đã rơi vào cảnh không nhà.
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm người dân đã rơi vào cảnh không nhà.

Đình Thảo - Phạm Nguyễn