1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét

(Dân trí) - Chiều 28/12, trong thời tiết mưa và nhiệt độ ngày càng xuống thấp, hàng trăm nghìn người dân đổ về các bến xe, bến tàu để rời Hà Nội về quê nghỉ Tết dương lịch.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 1.

Bến xe Mỹ Đình chiều 28/12, xe khách liên tỉnh xếp hàng chờ đến giờ đón khách. Kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài bắt đầu từ ngày mai 29/12, kéo dài 4 ngày nên rất nhiều người ở Hà Nội đã tranh thủ về quê nghỉ lễ.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 3.

Bên trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình, ghế ngồi chờ đã kín chỗ từ rất sớm.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 4.

Chỗ bán vé đông hành khách đứng chờ xếp hàng tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 5.
Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 6.

Phía bên ngoài cổng nhiều người dân chạy vội vàng tránh mưa.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 7.
Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 8.

Nhiều hành khách tay túi xách, tay mang đồ có vẻ khá nặng.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 9.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), lượng hành kháh tăng đột biến so với ngày thường.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 10.

Các xe hầu như chật kín khách trước khi xuất bến.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 11.

Càng về tối lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát một đông.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 12.

Nhiều hành khách phải đứng chờ xe, do xe trước đã chật kín chỗ.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 13.

Tại bến xe Nước Ngầm, người dân chờ đợi trong các bến ngày càng đông.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 14.

Quầy bán vé chật kín.

Người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trong mưa rét - Ảnh 15.

Ghế ngồi chờ xe đã kín chỗ, nhiều người phải ngồi xuống sàn nhà.

Toàn Vũ