1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Người đàn ông tử vong sau bốn lần tự tử

(Dân trí) - Sau khi ngửa cổ uống cạn một chai thuốc trừ sâu, người đàn ông dùng chai thuốc còn lại đổ lên đầu, xoa khắp người rồi ngồi cười sằng sặc. Được người dân phát hiện rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị nhiễm độc quá nặng ông đã không thể qua khỏi.

Vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Theo đó, ngày 2/6 sau khi uống rượu say, ông Nông Văn N. (52 tuổi) đã nghĩ quẩn nên dùng hai chai thuốc trừ sâu để quyên sinh. Uống hết chai thứ nhất, ông dùng tiếp chai thứ hai dội lên đầu rồi xoa khắp người. Ông được hàng xóm phát hiện và chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân Ái trên địa bàn.

Thôn Cây Da nơi xảy ra cái chết của người đàn ông bạc phận
Thôn Cây Da nơi xảy ra cái chết của người đàn ông bạc phận
Các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột bệnh nhân đồng thời cho uống than hoạt tính để hấp thu độc tố. Tuy nhiên, do bị trúng độc quá nặng ông N. đã không thể qua khỏi.
 
Ông Phạm Văn Vĩnh, nguyên Trưởng công an thôn Cây Da cho biết, nguyên nhân tự tử của ông N. là do buồn chuyện gia đình. Ông N. đã bị vợ bỏ cách đây khoảng 5 năm, hai vợ chồng họ có với nhau hai người con, hiện con lớn đã lập gia đình, con nhỏ mới được 12 tuổi.

Sau khi vợ bỏ đi, ông N. thường xuyên rơi vào tâm trạng đau buồn nên mượn rượu giải sầu. Được biết, đây không phải lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua ông N. tìm đến cái chết bởi trước đó người đàn ông này đã hai lần tự dùng dao cắt lưỡi mình sau khi nhậu xỉn và một lần khác dùng thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, cả ba lần trên ông đều được phát hiện và cứu chữa kịp thời nhưng đến lần tự tử thứ 4 , các bác sĩ đã không thể giữ lại được sinh mạng cho ông.

Vân Sơn