Người đàn ông ở Cần Thơ làm nơi nghỉ dưỡng, vườn ngập hoa tặng gia đình
(Dân trí) - Ngôi nhà gạch thô được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt, có đủ các loại hoa khoe sắc là món quà mà anh Bùi Oanh dành tặng gia đình nhỏ.



Thứ 6 hàng tuần, anh Oanh đưa mẹ, vợ và 3 con về ngôi nhà ngoại ô nghỉ dưỡng, tạm xa nội đô ồn ào, chật chội. Để khu vườn nhà luôn đẹp cỏ xanh mơn mởn, hoa nở trĩu bông, mỗi ngày anh dành hơn một tiếng về đây tưới cây, chăm sóc rồi lại quay về ngôi nhà nội đô với vợ con.

Từ ngôi nhà đến sân vườn đều do vợ chồng anh Oanh tự lên ý tưởng, thiết kế. Ngôi nhà xây gạch thẻ thô hoàn toàn, gồm 3 phòng ngủ, một phòng bếp, 2 phòng vệ sinh và một sảnh lớn là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình.


Khi xây dựng, anh Oanh giữ lại bụi tre và khéo léo tạo thành một góc cảnh quan ngay hông nhà. "Bụi tre khiến mình cảm thấy yên bình, gợi nhớ về quê hương Thái Bình. Ngồi từ sảnh lớn nhìn ra thấy khung cảnh đẹp như một bức tranh", anh chia sẻ.


Ở phía trước và bên hông nhà, anh trồng cỏ Nhật để tạo nơi vui chơi cho các con.

"Miền Tây nắng nóng nên việc tưới đủ nước cho cây, hoa là rất quan trọng. Tuy mỗi ngày phải đi về gần 20km nhưng mình muốn tự chăm sóc hơn là thuê người để tạo không gian sống đẹp, sạch cho gia đình", anh chia sẻ.
