Người đàn ông lao vào cơn dông cứu một phụ nữ bị cây đè
(Dân trí) - Thấy người phụ nữ đi xe máy bị cây gãy đè trúng người, anh Phạm Thái Hiệp ở Ninh Bình không ngần ngại, nhanh chóng xuống đường đưa người gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 20/7, mạng xã hội Facebook tại Ninh Bình lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông không ngại dông lốc, mưa lớn, từ ô tô xuống đường cứu người phụ nữ lớn tuổi đi xe máy bị cây đè trúng người.

Anh Phạm Thái Hiệp không ngại dông lốc nguy hiểm, xuống đường cứu người phụ nữ gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc xảy ra chiều tối ngày 19/7, trên đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm này, trên địa bàn có dông lốc kèm theo mưa to. Trên đoạn đường nhiều cây bồ đề bị gãy đổ.
Trong lúc mưa dông, người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị cành cây lớn gãy đè trúng người và xe dẫn đến bị thương không thể nhúc nhích.
Đúng lúc này, anh Phạm Thái Hiệp (SN 1987, trú xã Nho Quan, Ninh Bình) đang đi ô tô phía sau chứng kiến sự việc đã không ngần ngại xuống xe, chạy đến cứu người phụ nữ, sau đó đưa lên ô tô chở đi bệnh viện cấp cứu.
Anh Hiệp chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc khoảng 17h30 ngày 19/7. Lúc đó, anh cùng em trai đi trên ô tô tải di chuyển trên đường Tràng An, từ phường Hoa Lư về nhà ở xã Nho Quan. Khi đang đi thì gặp trận mưa dông lớn.

Người phụ nữ gặp nạn được anh Hiệp cứu kịp thời, đưa vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).
"Khi đi gần đến Khu du lịch sinh thái Tràng An tôi thấy cây bồ đề bị gãy giữa đường, đè trúng người phụ nữ đi xe máy. Anh em tôi dừng xe lại, tôi chạy xuống cùng một người đàn ông khác tới hỗ trợ người gặp nạn", anh Hiệp kể.
Ngay sau đó, anh Hiệp bế người gặp nạn lên ô tô của mình và cùng em trai quay xe đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.
“Gặp sự việc như vậy thì ai cũng làm như tôi thôi. Sau khi đưa bác ấy lên xe, tôi có liên hệ với người nhà, chờ họ tới viện rồi mới ra về. Do quá vội, tôi còn không hỏi tên tuổi, địa chỉ bác ấy ở đâu nữa”, anh Hiệp chia sẻ.
Người đàn ông 38 tuổi nói lúc ấy anh chỉ nghĩ đưa người bị nạn đến viện một cách nhanh nhất chứ không nghĩ gì nhiều. Rất may người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ ở phần tay.
Được biết, anh Hiệp đang công tác tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Sau khi đoạn video xuất hiện và được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành cho anh Hiệp "mưa lời khen".
Chị Bùi Thị Xuyên, trú phường Hoa Lư, chia sẻ, trong cơn dông lốc lớn kèm mưa xối xả, khi ai cũng lo cho sự an toàn của mình, quanh ta vẫn luôn có những con người dũng cảm, không ngại xả thân cứu người gặp nạn.