Người đàn ông hơn 40 năm làm đèn ông sư Trung thu ở Hà Nội
(Dân trí) - Những ngày này, gia đình ông Đỗ Văn Kỳ ở thôn Hạ Thái (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) tất bật cả ngày lẫn đêm làm ra những chiếc đèn ông sư, hay còn gọi là đèn cù, để phục vụ dịp tết Trung thu cận kề.
Người đàn ông hơn 40 năm làm đèn ông sư Trung thu ở Hà Nội

Được truyền lại từ người cha của mình, hơn 40 năm qua, ông Đỗ Văn Kỳ vẫn cặm cụi làm đèn ông sư phục vụ thiếu nhi vui hội trăng rằm. Ông Kỳ chia sẻ: “Tên gọi của đèn ông sư xuất phát từ hình dáng của nó, với chiếc chao đèn có 6 cánh, trông giống như chiếc mũ của các vị hòa thượng Phật giáo. Để làm được một chiếc đèn ông sư mất khá nhiều công đoạn, bắt đầu bằng việc chẻ nứa, vót nan cắm vào bánh xe, dán giấy bóng màu,vẽ họa tiết...”.

Mỗi ngày gia đình ông Kỳ có thể dán được khoảng 100 chiếc đèn ông sư. Những chiếc đèn ông sư của gia đình được bán chủ yếu tới phố Hàng Mã (Hà Nội), từ đó phân phối đi các nơi. Nhưng riêng dịp Trung thu này thì nhiều khách vãng lai đến tận nhà đặt mua số lượng lớn.

Mỗi dịp Trung thu, gia đình ông Kỳ làm ra hơn 3.000 chiếc đèn.

Không chỉ bán riêng thành phẩm, rất nhiều các trường mẫu giáo, trường tiểu học còn đặt mua khung để cho trẻ thực hành làm đồ chơi truyền thống.

Theo bà Đỗ Thị Xuân (vợ ông Kỳ), trong thời gian này, vì số lượng đặt hàng rất nhiều và gấp gáp, gia đình phải tăng cường làm việc ngày đêm, huy động nhiều người thân đến phụ giúp.

Bà Xuân cho biết, những chiếc chao đèn được cắt dán tỉ mỉ, có 6 cánh 4 màu, thường là 2 vàng, 2 đỏ, xanh và tím.

Công đoạn vẽ họa tiết cũng đòi hỏi người thợ phải khéo tay.



Những năm gần đây, những mặt hàng đồ chơi truyền thống của Việt Nam có xu hướng được nhiều người quan tâm, lựa chọn.
Đỗ Quân