Người đàn ông hơn 30 năm tạo "khu rừng" giữa phố

Quang Anh

(Dân trí) - Sau hơn 30 năm cần mẫn trồng cây, người đàn ông yêu thích các loại thực vật đã biến sân sau thành khu rừng ấn tượng.

Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 1
Ông Simon Olpin, 69 tuổi, sống ở Yorkshire, Anh đã dành hơn 30 năm để biến vườn sau nhà thành một "khu rừng" với những cây cọ cao tới hơn 30m. Từ khi còn bé cho đến nay, ông Simon chưa đặt chân tới bất cứ khu rừng nào trên thế giới vì sợ đi máy bay. Tuy nhiên, ông đã đưa khu rừng vào vườn nhà của mình, sau khi bắt đầu trồng cây đầu tiên hồi năm 1987.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 2
Kể từ đó, "khu rừng" tại gia của ông Simon đã có hơn 100 loài thực vật, trong đó có những cây cọ cao lớn sừng sừng giữa khu vườn. Ông chuyển đến căn nhà này hồi năm 1987, lúc đó khu vườn chưa có gì.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 3
Cho đến nay, người đàn ông này không thể nhớ con số chính xác về số giờ và số tiền đã bỏ ra để biến vườn thành "khu rừng" rậm rạp cây cối như bây giờ trong 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, khu vườn của gia đình ông đã tạo nên mảng xanh cho cả khu vực.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 4
Từ khi còn là một đứa trẻ, ông Simon Olpin đã có niềm đam mê với thực vật và động vật. "Khu rừng" của người đàn ông này hiện có hơn 30 loại tre, 3 loại cọ, 4 loại bạch đàn và hàng trăm loại cây khác.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 5
Ông dành thời thiết kế một con đường nhỏ quanh co đi tới một cái chòi lợp tranh được dựng dưới 2 cây bạch đàn đã trồng 32 năm.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 6
Ông Simon Olpin cho rằng, khu vườn là nơi kỳ diệu đối với cả gia đình. "Những cái cây đã chứng kiến các con của tôi lớn lên. Chúng còn nhiều tuổi hơn các con tôi", người đàn ông này chia sẻ.
Người đàn ông hơn 30 năm tạo khu rừng giữa phố - 7
Mặc dù đã dành nhiều thời gian và tiền bạc cho khu vườn trong hơn 30 năm qua, nhưng hiện nay ông vẫn luôn chăm sóc, giữ gìn cho khu vườn ngăn nắp và bảo vệ được không gian xanh này.