Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày

Thu Trang

(Dân trí) - Sau khi chứng kiến hành động dọn rác trên bờ biển của vị giáo sư tuổi 70, ông chủ doanh nghiệp lớn đã bắt đầu thói quen thu gom rác thải, vệ sinh đường phố nơi mình sống để bảo vệ môi trường.

Cứ vào mỗi buổi chiều, người dân sống gần công viên Kim Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc lại nhìn thấy một chiếc ô tô siêu sang đỗ gần đó. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông đã gần 50 tuổi, mặc một chiếc áo màu cam có ghi những dòng chữ kêu gọi bảo vệ môi trường, trên tay ông là dụng cụ thu gom rác thải. Người này được mọi người xung quanh gọi là ông Zhong.

Nếu không biết, nhiều người sẽ cho rằng ông Zhong là công nhân dọn vệ sinh của thành phố. Nhưng bất ngờ thay, người đàn ông này lại là một đại gia sở hữu đến 3 công ty lớn kinh doanh bất động sản, phụ tùng ô tô và sản xuất vật liệu công nghiệp. Sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu tệ nhưng ông Zhong vẫn sống rất giản dị, đặc biệt ông rất yêu thích các hoạt động bảo vệ môi trường.

Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày - 1
Ông Zhong với dụng cụ thu gom rác thải trên tay, xuất hiện hàng ngày tại khu vực công viên Kim Sơn.

Ông Zhong sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cuộc sống bần hàn theo ông đến tận năm 16 tuổi. Khi bạn bè được đến trường học tập thì ông phải phụ giúp gia đình bằng việc thu gom phế liệu.

Năm 20 tuổi, ông xin làm lái xe. Từ tài xế chạy đường dài, ông chuyển sang lái xe chở đất đá thuê đến công trường xây dựng. Mỗi chuyến xe, ông Zhong được chủ thầu trả phí 50 tệ (hơn 170 nghìn đồng). Sau đó, vì xảy ra biến cố, người chủ thầu bỏ lại công trường đang dang dở để tìm kiếm nơi đầu tư khác. Nhận ra cơ hội của mình, ông Zhong nhận thầu lại toàn bộ công trường với mức giá rẻ hơn chủ cũ. Cũng từ đây, cuộc đời và sự nghiệp của ông rẽ sang hướng khác.

Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày - 2
Thói quen thu dọn rác thải trên đường phố đã theo ông Zhong từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén, ông Zhong từng bước xây dựng cho mình công ty riêng về phụ tùng ô tô, sau này là đầu tư bất động sản và sản xuất vật liệu. Hiện tại, doanh nghiệp của ông đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Trung Quốc, đem lại cho ông nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Trong những ngày đầu lập nghiệp, ông Zhong có gặp một vị giáo sư tên là Wu Bin, 70 tuổi, từng công tác tại trường đại học Thanh Hoa. Vị giáo sư này có thói quen nhặt rác trên bờ biển mỗi ngày và đã duy trì được hơn 4 năm. Nhận thấy đây là một công việc rất có ý nghĩa, ông Zhong quyết định sẽ học hỏi vị giáo sư đáng kính và bắt đầu thay đổi thói quen hàng ngày của mình.

Ông cho rằng, phát triển doanh nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Ông lập tức triệu tập cuộc họp tại công ty để thay đổi phương pháp xử lý rác thải của nhà máy và khuyến khích nhân viên tham gia dọn vệ sinh đường phố hàng tuần. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, ông Zhong còn kêu gọi bạn bè là các doanh nhân thành đạt cùng tham gia việc dọn vệ sinh với mình.

Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày - 3
Ông Zhong thường kêu gọi bạn bè, nhân viên, thậm chí là cả gia đình tham gia công việc dọn vệ sinh công cộng.

Ông Zhong nhận thức rõ, muốn người khác thay đổi, trước tiên bản thân mình cần phải thay đổi. Ông cho in hàng trăm chiếc áo phông màu cam có in các khẩu hiệu bảo vệ môi trường. Ông giữ lại hai chiếc, còn lại phát cho nhân viên. Thay vì mặc những chiếc áo sơ mi sang trọng đến công ty, ông Zhong mặc luôn chiếc áo mà mình đã sản xuất để nhân viên có thể thuộc lòng khẩu hiệu và tự ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong công ty và ở nơi công cộng.

Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày - 4
Việc thu dọn rác thải trên đường phố không chỉ là niềm vui đối với ông Zhong, ông còn coi đó là trách nhiệm của mình.

Hàng ngày, cứ đến buổi chiều là ông Zhong lại mang theo dụng cụ gắp rác, tự lái xe đến khu vực công viên Kim Sơn và trường tiểu học gần đó để thực hiện công việc dọn vệ sinh đường phố. Ông thu gom toàn bộ rác thải mình nhìn thấy trên đường đi và bỏ vào thùng đựng ven đường. Rác thải phần lớn là chai lọ, bịch nilon hoặc những mẩu giấy quảng cáo. Không chỉ nhặt rác, ông Zhong còn sẵn sàng giải thích và yêu cầu bất kỳ ai xả rác ra đường cần bỏ chúng đúng nơi quy định.

Người đàn ông đi ô tô siêu sang và hành trình nhặt rác 2 tiếng mỗi ngày - 5
Rác thải trên đường phố thường là túi đựng thức ăn, chai lọ, thực phẩm thừa…đều được ông dọn sạch.

Thời gian đầu, ông Zhong thường xuyên nhận được ánh mắt e dè của người đi đường. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, nỗ lực của ông đã được người dân trong khu vực hưởng ứng nhiệt tình. Họ thậm chí còn tổ chức những nhóm nhỏ giúp đỡ ông nhặt rác. Nhiều năm trôi qua, ông Zhong vẫn miệt mài dọn vệ sinh đường phố như một niềm yêu thích. Chỉ cần có sức khỏe, ông vẫn sẽ tiếp tục duy trì công việc đầy ý nghĩa này.