1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông 2 lần thoát chết dưới cống, chứng kiến 2 người bạn tử vong

(Dân trí) - Khi anh Hội lao xe xuống cống nước, anh Hiền ngồi sau may mắn bám được vào thành cống thoát chết, riêng anh Hội bị cuốn vào ống cống tử vong. Cách đây 8 năm, chính anh Hiền cũng từng lọt xuống chiếc cống này, người bạn đi cùng anh lần đó cũng thiệt mạng.

 Sáng ngày 9/11, UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) cho biết gia đình đang tổ chức lễ an táng anh Huỳnh Thanh Hội (27 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), tử vong do điều khiển xe mô tô rơi xuống cống nước ven đường.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 8/11, sau khi tàn cuộc nhậu với bạn bè, anh Huỳnh Thanh Hội điều khiển xe mô tô chở anh Huỳnh Thanh Hiền (27 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn). Khi đến đoạn đường liên xã thuộc thôn Đông Bình (xã Bình Chánh), anh Hội điều khiển phương tiện rơi xuống hố cống nước ven đường.

Vị trí nạn nhân rơi xuống cống nước này và dẫn đến tử vong
Vị trí nạn nhân rơi xuống cống nước này và dẫn đến tử vong

Ngay sau đó, Huỳnh Thanh Hiền đu bám được vào thành miệng cống, hô hoán người đi đường ứng cứu và thoát chết. Riêng thanh niên Huỳnh Thanh Hội bị nước cuốn vào ống cống và mất tích.

Trong sáng cùng ngày, gia đình và lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Huỳnh Thanh Hội nằm trong ống cống nước thải.

Ông Nguyễn Thế Yên - Trưởng Công an xã Bình Chánh cho biết: “Cái cống này nằm sát mặt đường, nguy hiểm hơn khi nơi đây không có rào chắn hoặc biển báo. Tại hố cống này, đã có nhiều vụ rơi xuống và tử vong”.

Được biết, vào năm 2007, chính anh Huỳnh Thanh Hiền cùng người bạn cũng đã rơi xuống hố cống này, tuy nhiên anh Hiền thoát chết và người bạn cũng bị tử vong.

Hồng Long