Người dân miền Tây "rồng rắn lên mây" đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ
(Dân trí) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài ngày, hàng vạn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về cửa ngõ TP.HCM, xe cộ "rồng rắn lên mây" chen chúc nhau khiến giao thông ùn tắc, người lớn và trẻ nhỏ đều mệt mỏi.

Chiều 3/5, Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) giao thông ùn tắc kéo dài vì người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại thành phố sau 4 ngày dài nghỉ lễ.

Khoảng 18h, hai làn xe trên Quốc lộ 1, hướng di chuyển từ Long An - TP.HCM đông đúc, chen chúc nhau, nhưng hướng ngược lại thì vắng vẻ.

Tuy nhiên, trong chiều nay lượng phương tiện đổ về TP.HCM đã giảm hơn nhiều so với ngày 2/5 vì đa số người lao động tự do, nhân viên nhiều công ty tư nhân đã phải đi làm trở lại từ sáng thứ 2.

Một phần là thói quen của người dân cứ mỗi chiều chủ nhật là trở lại thành phố, nên ngày thứ 2 mới là ngày cuối kỳ nghỉ lễ nhưng lại vắng người đổ về TP.HCM.

Tuy lượng phương tiện đã giảm đi so với trước đó một ngày nhưng giao thông khu vực này vẫn ùn tắc, kẹt cứng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Người dân khá chật vật khi lưu thông từ khu vực cầu Nguyễn Văn Linh về hướng bến xe miền Tây.

Gia đình anh Nguyễn Hoàng Phú (quê Long An) chở 5 trên chiếc xe máy để trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ. "Ngày bình thường đi về quê chỉ mất khoảng 2 tiếng, nhưng hôm nay xe khá đông đúc, nên đi chậm hơn, di chuyển hơn 3 giờ đồng hồ mới vào được cửa ngõ thành phố, do dọc đường cũng gặp nhiều đoạn bị kẹt dài", anh Phú cho biết.

Nhiều em nhỏ do di chuyển đường xa, mệt mỏi nên ngủ gục luôn trên xe máy.

Nhiều ôtô và xe khách bị kẹt cứng, chỉ có thể nhúc nhích từng chút một trên đường. Các tài xế tỏ ra ngán ngẩm và chỉ biết chờ đợi.

Tài xế xe khách chạy từ Vĩnh Long về bến xe Miền Tây buông vô lăng, chán nản ngồi chờ đợi vì bị "chôn chân" khá lâu.

Bà Nguyễn Tuyết Mai từ Long An trở lại TP.HCM bằng xe khách: "Xuống quê thăm con cháu mấy hôm lễ, giờ lên bằng xe khách, về gần tới nhà rồi thì lại kẹt, đành xin xuống đi bộ qua khúc kẹt rồi bắt xe ôm về cho nhanh, chứ đi chậm quá", bà Mai ngán ngẩm nói.

Khoảng sau 19h, ùn tắc giảm bớt, các phương tiện dần giãn ra, các làn xe di chuyển thông thoáng hơn.

Bà Tô Thị Kiều Nga (bán nước giải khát khu vực Quốc lộ 1, đoạn Bình Chánh) cho biết lượng phương tiện hôm nay đổ lưu thông qua đây ít hơn hôm qua (2/5). "Tối qua kẹt dài hơn, tới gần 22h khuya mới hết kẹt, hôm nay vậy là đỡ hơn nhiều rồi", bà Nga nói.