TPHCM:

Người dân giải cứu nhân viên nhà sách lọt xuống hố công trình

(Dân trí) - Đang đi bộ tìm địa chỉ để giao hàng, nam nhân viên Nhà sách Thủ Đức đã lọt xuống hố ga hệ thống thoát nước công trình đang thi công thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.

Sáng nay 17/9, dù đã được bác sĩ cho xuất viện với chẩn đoán chấn thương không quá nguy hiểm, nhưng các vết thương trên cơ thể anh Phạm Thế Cường (42 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) vẫn còn đau nhức nên anh vẫn chưa thể đi làm trở lại.
Nạn nhân Cường bị lọt xuống công trình, được người dân giải cứu.

Nạn nhân Cường bị lọt xuống công trình, được người dân giải cứu.

Theo chia sẻ của anh Cường và ghi nhận từ hiện trường của công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, khoảng 20h30 ngày 16/9, anh Cường cùng một đồng nghiệp làm tại Nhà sách Thủ Đức đi giao hàng cho một người dân ở KP 3, phường Linh Tây.

Hố cống trình nơi anh Cường bị rơi xuống trên vỉa hè đang thi công.

Hố cống trình nơi anh Cường bị rơi xuống trên vỉa hè đang thi công.
 
“Đến ngã 3 cuối đường số 5 giao với tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài đang thi công, tôi xuống xe đi bộ tìm địa chỉ nơi giao hàng trong bóng đêm vì khu vực không có đèn chiếu sáng. Bất ngờ tôi lọt xuống chiếc cống trên vỉa hè, trước số nhà 51/2A đường 5, phường Linh Tây”, anh Cường kể lại.
Đến sáng nay 17/9, hiện trường nắp cống vẫn chỉ được che chắn sơ sài.

Đến sáng nay 17/9, hiện trường nắp cống vẫn chỉ được che chắn sơ sài.

Miệng cống rộng và hố sâu hơn 1 mét đầy nước đen ngòm.
Miệng cống rộng và hố sâu hơn 1 mét đầy nước đen ngòm.

Bằng bản năng sinh tồn, anh Cường dùng 2 tay chụp vội thành cống, ráng gượng không để bị rơi xuống bên dưới đầy nước. Hai bên hông và tay chân anh bị va đập vào sắt, bê tông, vô cùng đau nhức. Nghe tiếng anh kêu cứu, một số người dân ngụ gần đó đã chạy đến hợp sức đưa anh Cường lên khỏi miệng cống.

“Tôi dám chắc rằng nếu là một đứa trẻ dưới 10 tuổi không may rơi xuống hố này thì khó bảo toàn mạng sống”, anh Cường nhận định.

Theo quan sát của PV Dân trí, miệng cống khá rộng, sâu hơn 1m, bên dưới là nước thải đen ngòm, nằm ngay gần khu dân cư có đông người qua lại nhưng chỉ được che sơ sài bằng tấm lưới vải. Trên dọc tuyến đường qua địa bàn phường Linh Tây cũng có nhiều chiếc cống nguy hiểm tương tự.
Còn nhiều chiếc cống nguy hiểm tương tự trên tuyến đường đang thi công.

Còn nhiều chiếc cống nguy hiểm tương tự trên tuyến đường đang thi công.

Trả lời qua điện thoại với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Linh Tây cho biết sẽ trao đổi với chủ đầu tư (Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1) để khắc phục. Tương tự, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5 (Sở GTVT TPHCM) cũng cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải có biện pháp khắc phục, cảnh báo cho người dân, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Vũ Lê