TPHCM:

Người dân Cần Giờ cổ vũ tuyển Việt Nam giữa tâm bão

(Dân trí) - Mặc dù dự kiến tối 24/11 bão sẽ vào TPHCM, từ chiều tối cũng đã xuất hiện mưa lớn nhưng người dân xã đảo Thạnh An (địa phương đầu tiên sẽ đón bão nếu bão vào TPHCM) vẫn nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển trong trận cầu quyết định với tuyển Campuchia.

19h, PV có mặt tại điểm trú bão trường PTTH Thạnh An (xã đảo Thạnh An, Cần Giờ), một số người vẫn đang loay hoay kết nối hệ thống máy tính với màn hình chiếu phục vụ người dân xem bóng đá.

Bà con Cần Giờ cổ vũ tuyển Việt Nam giữa tâm bão

Theo thầy giáo Lê Phúc Hậu, hệ thống âm thanh và màn hình có sẵn tại trường nên cũng tiện phục vụ nhu cầu giải trí cho bà con.

“Hôm nay đội tuyển Việt Nam có trận đấu quyết định với đội tuyển Campuchia nên anh em từ chiều giờ cố gắng xử lý để bà con có thể xem trận này. Mưa bão nên đường truyền cũng không được ổn định cho lắm, cũng có lúc bị gián đoạn”, thầy giáo Hậu tâm sự.

Thạnh An tối 24/11 đã xuất hiện mưa lớn, người dân hạn chế đi lại
Thạnh An tối 24/11 đã xuất hiện mưa lớn, người dân hạn chế đi lại
Nhưng bà con vẫn tụ họp phía trước sân khấu ở nơi trú bão, hướng về màn chiếu lớn để chuẩn bị xem đá bóng
Nhưng bà con vẫn tụ họp phía trước sân khấu ở nơi trú bão, hướng về màn chiếu lớn để chuẩn bị xem đá bóng
Hai cốc nước trà theo phong cách “Thạnh An trú bão” được cắt ra từ vỏ chai nhựa
Hai cốc nước trà theo phong cách “Thạnh An trú bão” được cắt ra từ vỏ chai nhựa
Uống cà phê bằng chén, một kiểu thưởng thức cũng theo kiểu “Thạnh An tránh bão”. Người dân chỉ chuẩn bị những vât dụng cần thiết để vào khu vực tập trung nên đồ đạc khá thiếu thốn
Uống cà phê bằng chén, một kiểu thưởng thức cũng theo kiểu “Thạnh An tránh bão”. Người dân chỉ chuẩn bị những vât dụng cần thiết để vào khu vực tập trung nên đồ đạc khá thiếu thốn
Thầy giáo Lê Phúc Hậu đang miệt mài kết nối màn chiếu để phục vụ bà con xem đá bóng
Thầy giáo Lê Phúc Hậu đang miệt mài kết nối màn chiếu để phục vụ bà con xem đá bóng
Các nhiếp ảnh gia tương lai đang vô tư trổ tài sáng tạo
Các nhiếp ảnh gia tương lai đang vô tư trổ tài sáng tạo
Nụ cười hồn nhiên nơi trú bão “chiến thắng” mọi nỗi lo
Nụ cười hồn nhiên nơi trú bão “chiến thắng” mọi nỗi lo
Một số bà con vì mệt quá nên cũng tranh thủ chợp mắt
Một số bà con vì mệt quá nên cũng tranh thủ chợp mắt

Cổ động viên lão thành này phải nằm để “hưởng thụ” trận đấu, nhường không gian cho người phía sau

Cổ động viên lão thành này phải nằm để “hưởng thụ” trận đấu, nhường không gian cho người phía sau

Không cờ phướn, băng rôn trống kèn nhưng cũng không kém phần sôi nổi
Không cờ phướn, băng rôn trống kèn nhưng cũng không kém phần sôi nổi
Phút 39, mọi người vỡ òa khi Trọng Hoàng đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào để Tiến Linh đánh đầu chính xác vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam
Phút 39, mọi người vỡ òa khi Trọng Hoàng đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào để Tiến Linh đánh đầu chính xác vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam

Các chị phụ nữ chia sẻ: “Coi đá banh, cổ vũ đội tuyển cho bớt… căng thẳng!”

Các chị phụ nữ chia sẻ: “Coi đá banh, cổ vũ đội tuyển cho bớt… căng thẳng!”

Phạm Nguyễn