Người cán bộ lão thành và hành trình 70 năm tuổi Đảng

(Dân trí) - Ngày 5/11, lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và chia vui với người lão thành cách mạng Vũ Thơ cùng gia đình tại tư gia trên đường Thụy Khuê.

Dù đã ngoài tuổi 90, cụ Vũ Thơ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn vui khỏe cùng con cháu. Năm 1939, khi mới tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Vũ Thơ khi ấy đã bắt gặp lý tưởng cách mạng và hăm hở đứng vào hàng ngũ trong bầu nhiệt huyết sôi sục. Với một niềm tin phơi phới vào con đường mình đã chọn và những nỗ lực đấu tranh quyết liệt với địch, năm 1941, người chiến sĩ cách mạng Vũ Thơ đã chính thức được lựa chọn trở thành một trong những Đảng viên Đảng Cộng sản lớp đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa và cách mạng khi cụ thân sinh ra cụ Vũ Thơ là cụ đồ Lê Vũ Phan (cụ đồ Bàn) nức tiếng một vùng Yên Mô - Ninh Bình, người mà khi chính quyền cách mạng vừa thành công, lãnh đạo nhà nước đã trao tặng đồng tiền vàng cách mạng để ghi nhớ công lao những nhân sĩ, trí thức có công với cách mạng. 

Người cán bộ lão thành và hành trình 70 năm tuổi Đảng - 1
Nhà lão thành cách mạng Vũ Thơ cùng con cháu trong ngày nhận huy hiệu 70 tuổi Đảng tại nhà riêng. (Ảnh: Anh Thế)

Ngay cả người chị gái duy nhất của chàng thanh niên Vũ Thơ khi ấy cũng đã anh dũng nằm xuống trở thành liệt sỹ ngay khi cách mạng tháng Tám thành công. Có thể nói, một nền tảng gia đình truyền thống cùng với nỗi đau đớn và căm thù giặc đã trở thành nguồn sức mạnh vô bờ để người cán bộ lão thành cách mạng Vũ Thơ rèn đúc trong mình tấm lòng son sắt, trung trinh với cách mạng trọn đời.

Những hoạt động cách mạng đáng nhớ đầu tiên của người cán bộ lão thành cách mạng 70 năm tuổi Đảng là việc sáng lập thành công và lãnh đạo Đảng bộ xã Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình, vốn là mảnh đất quê hương mà lúc sinh thời cụ Vũ Thơ được sinh ra và lớn lên. Tham gia chiến đấu trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, người cán bộ lão thành Vũ Thơ đã vào sinh ra tử, cống hiến cả xương máu của mình cho tổ quốc.

Khi đất nước độc lập, cụ Vũ Thơ lại cùng những người đồng đội của mình chung tay cùng các thế hệ lãnh đạo xây dựng tổ quốc. Những cương vị lớn cụ từng nắm giữ như chủ tịch tỉnh Hưng Yên, Bí thư - Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Ban tổ chức TW Đảng, Phó Ban nông nghiệp TW…

Từ năm 1976 đến năm 1984, cụ đảm nhận và hoàn thành suất sắc vài trò Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc. Sau đó cụ nghỉ hưu, tính đến nay cụ đã có tròn 70 năm liên tục sống, làm việc và cống hiến dưới lá cờ Đảng.

Người cán bộ lão thành và hành trình 70 năm tuổi Đảng - 2
Rất nhiều Bằng khen các loại được treo trang trọng trên tường nhà cụ Vũ Thơ.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ trên đường Thụy Khuê, đã đi hết dọc dài cuộc “vạn lý trường chinh” của dân tộc, người cán bộ lão thành Vũ Thơ cùng cụ bà Lê Thị Cẩm cũng vừa bước qua 62 tuổi Đảng sum vầy cùng con cháu đều đã thành đạt: con trai thứ của cụ, anh Vũ Bình chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hy Lạp, con gái của cụ là giảng viên học viện Ngân Hàng… Những tấm giấy khen, bằng khen của cụ được treo trang trọng trong căn nhà nhỏ như một lời nhắc nhở, một lời nhắn nhủ đến với con cháu mai sau về những hy sinh và cống hiến to lớn của cụ và những người đồng đội vì một tổ quốc hôm nay.

Với những cống hiến trọn đời cho cách mạng, năm 2008, cụ Vũ Thơ đã vinh dự được nhận Huy chương Hồ Chí Minh do Đảng và nước trao tặng. Trong niềm vui tiếp tục trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho người cán bộ lão thành mẫu mực của thành phố Hà Nội, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm UBKT thành phố Hà Nội - tự hào chia sẻ: “Những cống hiến và nhân cách sáng ngời của cụ Vũ Thơ mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ lãnh đạo đi sau và đặc biệt là cho thế hệ trẻ noi theo”.

Quốc Đô - Anh Thế