1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người 15 năm không ăn

(Dân trí) - Đã 15 năm nay, ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1944, ngụ tại số nhà 181/10, khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, không hề ăn cơm nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường.

Từ lúc sinh ra đến năm 1967, bắt đầu đi lính, ông Lộc vẫn ăn uống bình thường như bao người khác. Từ năm 1967 đến năm 1973, ông ăn cơm chay, sau đó ông ăn cơm ít dần rồi dần bỏ hẳn cơm và các loại ngũ cốc.

 

Ông kể: “Nhìn mọi thứ đồ ăn, thứ gì cũng thấy chán và ói mửa. Lúc đầu mỗi ngày tôi chỉ ăn vài miếng cơm cháy qua ngày nhưng ăn cơm cháy được mấy bữa lại ngán”.

 

Ăn cơm cháy mãi, ông Lộc chuyển qua ăn dừa khô, mỗi ngày ông ăn 2 đến 3 trái, ăn dừa khô được hai năm ông lại chán và chuyển sang ăn hột lạc (đậu phộng). Ăn hột lạc được một năm lại chuyển sang kẹo hột lạc, nhưng sau đó kẹo hột cũng ngán, rồi cuối cùng ông bỏ hẳn không ăn bất cứ thứ gì.

 

Để duy trì sự sống, ông chuyển qua uống cà phê đá, rồi uống trà đá cho đến bây giờ. Mặc dù mỗi ngày không ăn gì nhưng ông vẫn làm 10 công ruộng. Gần đây sức khỏe ông yếu dần, các con buộc ông phải nghỉ không cho ông ra ruộng nữa.

 

Chị Phan Thị Thúy Hằng, con gái lớn của ông, tâm sự: "Thấy ba không ăn được gì, mấy mẹ con thương và lo cho ba quá. Chạy chữa nhiều nơi, nhiều bệnh viện, tốn hết mấy chục cây vàng nhưng không bác sĩ nào tìm ra được căn bệnh, chỉ kết luận chung chung là rối loạn tiêu hóa".

 

  tuổi 65, ông vẫn sống và làm việc bình thường mặc dù không ăn. Đặc biệt khoảng 8 năm nay, mỗi ngày ông chỉ uống một ly trà đá. Những ngày mệt, ông có biểu hiện sức khỏe suy kiệt thì con cháu lại nhờ bác sĩ truyền nước biển cho ông. 

 

Chia tay PV, ông Lộc gửi gắm: “Nói thật với nhà báo, tôi giờ đã tuổi 65 dẫu có chết cũng không ân hận gì, điều mong muốn của tôi lúc này là các thầy thuốc, các nhà khoa học, nghiên cứu tìm hiểu về tình trạng bệnh lý và tìm ra được thuốc chữa trị cho những người gặp tình trạng như tôi”.

 

Phạm Tâm