1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nghệ An:

Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Sau một năm làm ăn không mấy thuận lợi, ngày đầu năm 2012, ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã “xuất quân” bắt đầu chuyến đi cầu may mắn cho năm mới.

Mở hàng đầu năm cầu may

Mặc cho cái rét lạnh căm của ngày đầu năm 2012, từ 5 giờ sáng ngày 2/1/2012, tại Cảng cá Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tấp nập ngư dân. Họ đang hối hả chuẩn bị cho một chuyến đi biển mới, mong rằng chuyến đi này sẽ thu được nhiều thắng lợi và sẽ mang may mắn đến trong suốt năm 2012.

Mỗi người một việc, thuyền thì lấy đá, thuyền bơm dầu, xếp lưới, dựng buồm và chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến ra khơi. Ai nấy đều tất bật hứng khởi, chuẩn bị cho một chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió.

Năm vừa qua, do điều kiện thời tiết gặp nhiều bất lợi và giá xăng dầu cũng như những mặt hàng khác tăng mạnh đẩy chi phí cho mỗi chuyến ra khơi của ngư dân tăng lên. Trong khi đó sản lượng đánh bắt, giá các mặt hàng thuỷ sản lại bấp bênh, nên đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Phúc một chủ thuyền ở thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, chia sẻ: "Năm vừa qua ngư dân chúng tôi ra khơi nhiều lắm nhưng chuyến được chuyến mất, trừ chi phí rồi thu nhập bình quân của thuyền viên tham gia chỉ đạt 1,6 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn năm trước rất nhiều, do vậy, đời sống của anh em gặp rất nhiều khó khăn".

Trong chuyến đi đầu năm 2012, ông Phúc cũng như những ngư dân khác đặt rất nhiều hy vọng và mong mọi chuyện sẽ được như ý, thuyền nào cũng cập bến an toàn và đầy ắp cá. “Chuyến đi đầu năm 2012 này chỉ cầu mong trời yên biển lặng, dong thuyền về đầy cá là xem như năm nay sẽ gặp may rồi”.

Tin vui đầu năm

Từ sáng sớm, những con thuyền nặng trĩu cá đã cập cảng với sản lượng bội thu hơn các chuyến trước đó. Những khay cá, khay mực đầy ắp, người người cươi tươi như hoa nở. Vừa cập bến, các thương lái và những chủ thu mua đã tranh nhau chật cứng bến cảng. Ông Hùng - một chủ thuyền vừa cập bến - hồ hởi chia sẻ: “Chuyến này về trúng lớn chú à! Trừ tiền dầu, chi phí rồi thuyền tui được hơn 200 triệu, mỗi người được gần 10 triệu. Cả năm mà được như chuyến ni thì tốt quá!”.

Ông Hùng cùng các thuyền viên đã đi chuyến cuối cùng của năm 2011 cách cảng Lạch Quèn hàng trăm km, ăn tết Tây ngoài biển khơi. Sau gần một tuần lênh đênh trên biển, thuyền ông về đầy ắp cá, khiến những ngư dân đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu năm thêm hứng khởi.

Không những chỉ thuyền lớn bội thu mà những thuyền nhỏ chỉ đi qua đêm cũng đầy ắp tôm cá. Anh Hồ Văn Quỳnh - một ngư dân đi thuyền loại nhỏ - không giấu được niềm vui: “Sau một đêm trời yên biển lặng, thuyền chúng tôi cũng được mỗi người 1-2 triệu. Đây là tín hiệu khả quan cho năm mới rồi nhà báo ơi”.  

Một số hình ảnh ngư dân Quỳnh Lưu xuất quân và chuyến hàng về đầu đầy ắp cá:
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 1
Chuẩn bị lưới cho ngày ra khơi đầu năm...
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 2
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 3
Những chuyến đi đầu tiên của ngư dân Quỳnh Lưu vào rạng sáng ngày 2/1/2012.
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 4
Bến Lạch Quèn tấp nập như mùa trẩy hội.
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 5
Những chuyến tàu đã về bến với sản lượng hàng tấn. Tấp nập người mua...
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 6
Cá ngon...
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 7
...mực tươi... hứa hẹn một năm trúng lớn trên biển
 
Ngư dân “xuất quân” cầu may ngày đầu năm mới - 8
Ngư dân Quỳnh Lưu được mùa cá ngày đầu năm 2012.
 
Phong Tình - Trương Huê