Ngôi nhà Tam Đảo cheo leo trên cây: Sáng ngắm sương, chiều đón hoàng hôn
(Dân trí) - Không gian nghỉ dưỡng của gia đình anh Tuấn Tú gây chú ý bởi diện mạo khác biệt và vị trí nằm cheo leo trên 2 cây thông lâu năm.
Yêu thích kiến trúc tòa nhà trụ sở của hãng công nghệ đình đám Apple tại Cupertino, California (Mỹ), anh Tuấn Tú đã quyết định lấy công trình này làm cảm hứng để xây dựng căn nhà nghỉ dưỡng cho gia đình.
Ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình anh Tú được đặt tên là "Mơ màng house", nằm trong khu vườn lâu năm của gia đình tại thôn 2, thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc. "Sở dĩ mình đặt tên ngôi nhà như vậy bởi từ ngôi nhà, gia đình có thể nhìn ngắm, bao quát toàn cảnh thành phố Vĩnh Yên, thị trấn Tam Đảo. Khung cảnh này rất lãng mạn", anh Tú cho hay.
Ngôi nhà Tam Đảo cheo leo trên cây: Sáng ngắm sương, chiều đón hoàng hôn

Căn nhà hình tròn độc đáo được "đặt cheo leo" trên 2 cây thông lâu năm của gia đình, cách mặt đất khoảng 3 m.

Ngôi nhà có diện tích 60 m2, gồm một phòng khách, một bếp - phòng ăn, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh có bồn tắm massage.









Ngôi nhà thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh.