1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Ngôi nhà phát nhiệt kỳ lạ tại Hải Phòng

(Dân trí) - Giữa một ngày mưa giông gió lớn, nền nhà đột nhiên nóng dữ dội và nhiệt độ tiếp tục tăng trong nhiều ngày sau đó. Cho đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào tới tìm hiểu và người dân thì tiếp tục sống trong hoang mang, lo lắng.

Đó là ngôi nhà của anh Vũ Văn Cương ở 132/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Anh Cương kể lại: Sáng ngày 31/7 khi anh đi trên nền nhà phía chân cầu thang tự nhiên thấy nền đá hoa nóng ấm khác thường. Nghi nghi hoặc hoặc, anh gọi mọi người trong nhà và một số người hàng xóm tới để kiểm tra và tất cả đều cho thấy đúng như vậy.

Bằng một vài biện pháp thủ công như dùng thước nhiệt kế và… tay không, anh Cương cho biết nhiệt độ khi đó khoảng 50-60 độ C. Nghĩ rằng có thể do thời tiết chuyển mùa nên có sự bất thường nên gia đình cũng thôi không bàn tán.

Nhưng càng ngày nền nhà càng trở nên nóng dữ dội và đến đêm ngày 2/8 thì nhiệt độ tăng đến mức chóng mặt. “Cả nhà tôi phải cách ly với phần gác hai vì nền nhà đoạn chân cầu thang nóng đến mức có thể đun sôi nước!”. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, đến sau ngày 6/8 thì hạ dần.

Trên thực tế, hiện tượng nền nhà đột nhiên nóng đã từng xuất hiện lẻ tẻ tại một số nơi và thường được các nhà khoa học giải thích là do sự thay đổi địa tầng gây phản ứng toả nhiệt. Tuy nhiên theo lời anh Cương, gia đình anh chuyển về sinh sống tại đây từ năm 1950, khi đó vẫn chỉ là khu đất trống, vị trí nền nhà bị nóng khi đó chỉ duy nhất sử dụng làm vườn cây.

Đến đầu năm 2005, gia đình anh xây thêm tầng 2 đồng thời xây thêm cầu thang tại vị trí này. Khu vực xung quanh ngôi nhà cũng không có công trình lớn nào được xây dựng, do đó nguyên nhân này có thể được loại bỏ.

Một số ý kiến cho rằng rất có thể do hệ thống điện ngầm tại gia đình này bị rò qua hệ thống dầm sắt cầu thang rồi truyền xuống chân cầu thang và toả nhiệt, tuy nhiên chúng tôi đã được anh Cương cho kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện và thấy tất cả đều hoạt động bình thường.

Theo bà Đinh Hồng Thuý, hàng xóm của anh Cương, trong khu vực chưa có gia đình nào xảy ra hiện tượng tương tự. Hiện nhiều người đang rất hoang mang, lo lắng không hiểu nguyên nhân hiện tượng này là gì và liệu rằng sắp tới còn gia đình nào ở đây gặp phải hiện tượng này hay không?

Phạm Phúc Hưng