Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin "thông chốt" Bình Dương về quê

Trung Kiên

(Dân trí) - Hàng nghìn công nhân, người lao động quê miền Tây mắc kẹt ở Bình Dương mấy tháng qua đã tập trung dưới mưa xuyên đêm trên quốc lộ 13 để xin lực lượng chức năng cho "thông chốt" về quê.

Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin thông chốt Bình Dương về quê - 1

Người dân đang kẹt lại Bình Dương tập trung về quê tại các tỉnh miền Tây trong đêm 1/10 (Ảnh A.X).

Khuya 1/10, hàng nghìn người dân đi xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh tập trung trên quốc lộ 13 (đoạn qua địa bàn phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để về quê ở các tỉnh miền Tây.

Họ chủ yếu là công nhân, lao động mắc kẹt tại Bình Dương trong đợt dịch Covid-19 thứ 4.

Khi dịch bùng phát, Bình Dương tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, số đông này rơi vào cảnh thất nghiệp, không thể cầm cự.

Anh Thạch Ni (quê Trà Vinh) chia sẻ: "Sau nhiều tháng cố gắng bám trụ và đã hết sạch tiền tiết kiệm, chúng tôi không còn thu nhập nữa. Số tiền nhà nước hỗ trợ cũng hết rồi. Biết là không cho phép người dân tự ý về quê nhưng khổ quá rồi, không thể bám trụ được nữa".

Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin thông chốt Bình Dương về quê - 2

Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc đã chất lên xe máy cố nán lại trong mưa với hy vọng được qua chốt (Ảnh: A.X).

Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin thông chốt Bình Dương về quê - 3

Một bé gái theo cha mẹ về quê trong đêm nhưng cả gia đình bé không thể qua chốt, buộc phải quay xe về lại nơi trọ (Ảnh: A.X).

Trên chiếc xe máy chở vợ, 2 con cùng đống đồ lỉnh kỉnh, anh Huỳnh Văn Đống (quê Sóc Trăng) cho biết, gia đình có 6 người gồm cha mẹ già, 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ thuê phòng trọ tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) để làm thợ hồ từ đầu năm. 

Dịch bệnh ập đến khiến anh không có việc làm và phải sống nhờ vào 800.000 tiền hỗ trợ và chia sẻ thực phẩm các nhóm thiện nguyện. Khi nghe tin Bình Dương nới lỏng giãn cách, anh Đống gửi lại cha mẹ già cho những người ở dãy trọ rồi "đánh liều" chở vợ con về quê trước, nếu được "thông chốt" sẽ quay lại đón cha mẹ.

"Chở theo con nhỏ đi quãng đường xa sẽ rất vất vả và tội tụi nhỏ, nhưng giờ chúng tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Về được quê thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo", anh Đống buồn bã nói.

Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin thông chốt Bình Dương về quê - 4

Lực lượng chức năng Bình Dương lập chốt chặn, yêu cầu người dân không tự ý về quê và quay xe về lại nơi cư ngụ (Ảnh: A.X).

Lo ngại việc người dân tự phát về quê sẽ không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng Bình Dương đã tiến hành chốt chặn tại khu này, đồng thời vận động, khuyên nhủ người dân quay lại nơi tạm trú hoặc trở về nơi nghỉ ngơi do chính quyền bố trí để đăng ký danh sách. 

Tuy nhiên, hàng nghìn người dân vẫn và kiên trì đứng đợi dưới mưa suốt nhiều giờ với hy vọng được "thông chốt".

Tối cùng ngày, tại nhiều địa điểm khác của Bình Dương như khu vực cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một), TP Thuận, thị xã Tân Uyên… cũng có nhiều người dân tự đi xe máy về quê bị lực lượng chức năng chặn lại. 

Nghìn người đội mưa xuyên đêm xin thông chốt Bình Dương về quê - 5

Lực lượng chức năng giải thích, động viên bà con quay lại để chờ sự hỗ trợ từ chính quyền (Ảnh: A.X).

Trước tình hình bà con đổ xô về quê, lãnh đạo UBND Bình Dương cho biết, từ 1/10, Bình Dương đã cho phép người lao động tiêm đủ mũi vắc xin đi lại để làm việc rộng rãi trong địa bàn tỉnh, vì vậy người dân nên ở lại khi các nhà máy đã bắt đầu hoạt động. 

Đối với trường hợp bà con khó khăn, có nhu cầu chính đáng, tỉnh sẽ liên hệ, phối hợp các địa phương để có phương án đưa đón về quê có chọn lọc, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh.